Chùm thơ Hoàng Chẫm

Loading

VỜ NHƯ 

 

Vờ như… lá ngủ cuối mùa

Cơn mơ vừa kịp thêu thùa lòng ai

Áo nhàu một dấu phôi phai

Cuốn đêm em vỡ mi dài mưa tuôn

Và như … chút lặng lẽ buồn 

Ngút mắt chia hết ngọn nguồn mùa thương 

Bây chừ một thoáng cũng vương 

Giăng chiều tiếng vọng lạ thường qua đêm

Chợt như… vội vã kiếm tìm

Hẹn ngày vẹn nghĩa khuất chìm bóng xa

Nghiêng lòng hẹn với mùa hoa

Thêm đời xuân thắm đi qua phận người.

Tác giả Hoàng Chẫm

LẶNG THẦM THÁNG NHỚ 

Tháng tư em mềm môi nhớ

Ngọt ngào lịm những chiều hoang

Hương nồng như trao chưa hết 

Ta buông tay níu đài trang

Trăng non nghiêng bên góc phố 

Chưa rằm em đã mù tăm 

Vườn xưa hoa lòng chưa nở

Từ em một bước xa xăm 

Tháng tư úa nhàu tóc rối 

Gọi tên em một dài lâu 

Nghiêng em gối tình ngược lối

Đường xưa mắt môi thêm sâu

Em nghiêng một đêm nung nấu 

Tóc gió bay mộng vừa thương 

Tình ơi người về in dấu 

Hương nồng nghiêng cả mù sương.

H.C