Chùm thơ của Bùi Minh Vũ

921

Nhà thơ Bùi Minh Vũ.

Tấm lụa

Tôi nâng giọt nước trên tay
Nặng, xanh như biển cả
Nghe những con cá bơi sóng vỗ

Mảnh buồm trắng vá miếng to bằng chiếc mâm đồng
Những chùm trăng mắt em

Tôi thành biển
Biển thành tôi bao giờ?

Khi tôi đi bên em
Em bơi trong tôi
Biển tinh khiết nõn nà

Khi biển ngủ đắm đuối
Tôi bị cắt làm đôi
Nhỏ ra giọt nước hình con sóng
Trải dài thành tấm lụa quê hương.

7/2018

Làng Kỳ Tân

Tôi là người làng Kỳ Tân
Dù ở đâu, đi đâu.
Tôi là người làng Kỳ Tân

Những hạt cát kết thành thịt
Những giọt nước biển hòa vào máu
Những con cá trắng, con mực óng ánh lân tinh
Là mơ ước hàng ngày
Lồng ngực tôi đập nhịp đập của sóng

Một lần tôi đi lạc
Sương đêm bảo
Làng Kỳ Tân của mày ở Đức Lợi kìa

Một đêm tôi nhớ mẹ
Trăng khuya bảo
Mẹ của mày ở làng Kỳ Tân kìa

Một ngày tôi đi tìm tuổi thơ đã mất
Ban mai bảo
Mày về làng Kỳ Tân mà tìm

Nếu được chọn nơi đẹp nhất
Tôi giới thiệu làng Kỳ Tân.

Nắng mai

Đi bằng đôi chân nắng mai
Trên những nhánh lá non
Nhún nhảy cùng đàn chim con

Bay bằng đôi cánh nắng mai
Trên khắp cánh đồng vàng lúa
Múa trên mái tóc em

Nhìn bằng ánh mắt nắng mai
Trong trẻo, hân hoan reo lên bài ca tháng giêng
Đằm thắm và hy vọng
Khao khát trở về quê cũ

Mơ giấc mơ nắng mai
Mở đầu, không kết thúc
Niềm vui cho thế giới này
Từ nét bút viết ra.

B.M.V