Chùm thơ của Mạc Tường Vi

954


Nhà thơ Mạc Tường Vi.

Tôi về Huế giữa mùa trăng
Đường vào Đại Nội mưa giăng tím chiều
Câu hò chừ đổ nghiêng xiêu
Ngang qua ngày lũ thương chiều Cố Đô

Ngang Huế

Đoàn người hành khất băng qua
Đêm hun hút gió ngày xa nội thành
Gửi tháng năm cuộc lữ hành
Xe ta vừa lướt chồng chành thời gian
Chiều băng qua dãy sống ngàn
Xót đau tột độ lũ tràn xóm thôn
Bà con loạn lạc vô hồn
Ngày đông rũ rượi mây chôn bóng chiều
Mùa trăng chừ Huế tiêu điều
Phù sinh mấy nhát đứng điêu phận người
Đi ngang ngôn ngữ nghẹn lời
Đành im lặng để đất trời vô ngôn
Nghĩa cây và đất vùi chôn
Trận mưa xé rách linh hồn chiều đông
Bão tan bùn đổ trắng lòng
Đường quan rút nước ốm tong mảnh đời
Lũ ra bùn đất cuộn nùi
Bà con bới giọt mồ hôi hôm nào

5-11-2020
(Kỷ niệm chuyến hành trình cứu trợ thiên tai 8 tỉnh miền trung, Tây Nguyên cùng BCTXH Tạp chí Truyền thống và Phát triển thực hiện)

Về phía ngày bão lũ

Mai cất bước xin cho ngàn tia nắng
Sưởi chân trời chiến trận phía hành quân…
Xa thành phố ngày tâm hồn đẫm nặng
Phía lũ mưa ngằn ngặt cõi dương trần

Bão miền xa chiều nay trời trở gió
Tự tay mình khăn gói gửi ngày đi
Đêm thức trắng đêm mỉm cười đưa tiễn
Nghe mênh mang thành phố buổi đông về

Mai em đi chiều đô thành khép cửa
Áng thơ buồn trĩu nặng gót chân ai
Cố rót cạn lòng mình vào hơi ấm
Cõi phù sinh gói trọn một vòng tay

Đêm dần sáng đêm chập chờn bơi lội
Lũ ngoài kia ngập lút mắt em thơ
Đêm dần sáng tiễn đoàn người bước vội
Thương bà con đang cười với mong chờ

1-11-2020
(Lên đường đi cứu trợ)

Quảng Bình quê Mẹ ta ơi!

Quảng Bình quê mẹ ta ơi!
Lời ca chết trắng giữa trời bão dông
Xác người giết giữa mênh mông
Chết mà cô độc theo dòng nước trôi

Nước mưa vùi dập con người
Bà con van lạy mà trời quay lưng
Cơn đau trở dạ ngoài đường
Chưa oa oa đã tang thương rồi tề!

Bà con ơi quay mặt về
Phía miền trung nớ buồn tê tái chiều
Áo quần đồ đạc mất tiêu
Chiếu giường, sách vở rất nhiều âu lo

Cuốn trôi kể cả trâu, bò
Bàn tay vẫy giữa bến bờ mênh mông
Từ mai gian khó chất chồng
Tạ ơn hết những tấm lòng hảo tâm

Mang miếng ăn đến nhà dân
Bao nhiêu đói khát rất cần sẻ chia
Tội bao nhiêu xác trôi đi
Phương nào chẳng biết chia ly một mình

Nằm xem lũ cuốn màn hình
Chưa bằng trực tiếp đứng nhìn nỗi đau

23-10-2020

Đêm nay ngủ ở Quảng Nam

Em về Đất Quảng chiều nay
Cám ơn trời đất một ngày chưa mưa
Ai đi trong gió trong mùa
Nỗi đau bão lũ lại vừa cao dâng
Trời chiều gió rét sau lưng
Nghe chừ Đà Nẵng nước dâng ngập tràn
Đêm nay ngủ ở Quảng Nam
Lòng trông trời sáng về sang Sông Hàn
Chiều qua mưa vẫn chưa tan
Nghe sao nóng bỏng vội vàng ruột gan
Bão trưa mưa tối tan hoang
Câu thơ ướt sũng võ vàng đắp chăn
Đêm nay ngủ ở Quảng Nam
Nóng lòng Đà Nẵng… Mai ngang lần đầu

16-10-2020
(Kỷ niệm chuyến từ thiện Đà Nẵng)

M.T.V