Chùm thơ của Xuân Hòa

275
  • Nhà thơ Xuân Hoà
  • Tên thật: Nguyễn Xuân Hòa
  • Quê quán: Bắc Ninh
  • Sống và làm việc tại TP HCM
  • Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh
  • Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
  • Ông đã xuất bản 6 tác phẩm gồm: thơ; truyện ngắn; truyện ký và đoạt nhiều giải thưởng văn học do Hội nhà văn TP HCM, báo tuổi trẻ, báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng. VCPN xin giới thiệu chùm thơ của ông đến với bạn đọc.

Nhà thơ Mạc Tường Vi chọn và giới thiệu

Nhà thơ Xuân Hoà

Giấc mơ tôi

 

Em như trong giấc mơ tôi

Lúc gần, gần thật, lúc vời vợi xa

Em như một giấc mơ hoa

Như hình, như bóng, như là ánh trăng!

 

Chén rượu cay

 

Tình si một mảnh trong hồn

Ai đem thương nhớ vùi chôn tháng ngày

Tràn ly một chén rượu cay

Tiếng đàn ai xẻ cho ngày thành đêm.

 

Mời rượu

 

Rượu đâu đã uống mà say

Anh say bởi tại bàn tay người mời

Say trong ánh mắt nụ cười

Khuôn vàng, dáng ngọc, chết rồi say em

 

Lục bát quê nhà

 

À ơi lục bát quê nhà

Sài Gòn sông chảy vừa là uốn quanh

Đồng quê nối với thị thành

Bóng trăng xa, ánh điện gần sáng soi.

 

À ơi lục bát quê tôi

Dòng sông bên lở bên bồi tháng năm

Con cò đậu phía cành cong

Lời mẹ từ thuở lọt lòng lời ru.

 

À ơi tự ngày xa xưa

Đồng Nai – Bến Nghé nắng mưa thuận hòa

Hạt gạo ngọt vị phù sa

Trái cam, trái bưởi mẹ cha vun trồng.

 

Hàng dừa nghiêng nắng bên sông

Ngút xanh tầm mắt bên đồng lúa lên

Ngọt ngào điệu lý giao duyên

Ai đưa con sáo… mạn thuyền sóng chao.

 

Dòng sông chở những vì sao

Con đò chuyên chở biết bao cuộc tình

Vầng trăng soi giữa mái đình

Trống chầu giục giã ta mình hẹn nhau.

 

Hội đình người về những đâu

Mà câu nguyện ước chờ nhau suốt đời

Đất quê thắm đượm tình người

Và câu lục bát vọng lời ngàn sau.

X.H