Chùm thơ Đỗ Nguyên Thương

 

Tác giả Đỗ Nguyên Thương

Kí ức bản trăng

Ngập tràn trăng trên bản xa mờ ảo
Hắn bước lãng du qua bản làng lô nhô hình bóng thấp cao

Đã qua 18 bận trăng sao
Xa bản xa người thương hắn thấy mình lạc lối
Tạm biệt trời Tây, ấm áp đường về có em đợi mùa trăng .

2. Cỏ may như vẫn bám bờ đê

Ký ức dội về hắn nhớ lắm một thời non trẻ
Cọng cỏ gà nhẫn cưới giả trao em

Rồi trời tây hắn thương nhớ ngày đêm
Bóng em bẽn lẽn bờ đê mặc gió lùa tóc rối
Kết lại tình xưa thời cỏ may ngập lối !

3. Nếu quay lại tuổi 18

Em thách cưới điện thoại này
Lưu trữ bạt tràn thông số các miền kim cổ đông tây

Anh ở xa nơi ấy có hay
Thế giới hội tụ trong tay cầm nhỏ bé
Tuổi 18 qua đi điện thoại này nhiều chức năng vẫn thế
( 25/9/2024)

4. Quan sát và thực tế

Những gì mình nhìn tận mắt
Chưa chắc chắn sự thật

Nhưng nếu chưa nhìn tận mắt
Trong lòng vướng bận hồ nghi
Quan sát và thực tế là câu chuyện khắc ghi !

5. Nói thêm về thơ 1-2-3

Thơ đương đại mỗi bài 6 câu chia 3 khổ
Thâu tóm ngọn nguồn sướng khổ an vui…

Nỗi niềm trăn trở khôn nguôi
Vĩ mô nhân tình thế thái, vi mô yêu đơn phương vụng dại
Chưng cất tiếng lòng khắc khoải trầm bổng 1-2-3

(27/9/2924- Đỗ Nguyên Thương- Phú Thọ)