Nhà thơ Lê Văn Ri
Mùa thu của em
Mùa thu của em
Nắng vàng hoa cúc
Con đường hạnh phúc
Nâng bước chân em
Nắng nhạt dịu êm
Nhẹ nâng hương cỏ
Em đi cùng gió
Nghe nhịp lá rơi
Mùa thu buông lơi
Mùi hương tóc rối
Bao ngày mong đợi
Hội rằm trung thu
Nghe trong lời ru
Mùi hương thạch thảo
Ai hát ngọt ngào
Yêu lắm mùa thu
Con Co-Vid
Con Co-vid lạ ghê
Sao mọi người phải sợ
Ti vi luôn nhắc nhở
Phải cùng nhau đẩy lùi
Nó làm em mất vui
Bao ngày không đi học
Mẹ buồn như muốn khóc
Cả nhà ở yên thôi
Khi lỡ mắc bệnh rồi
Phải cách ly điều trị
Hiểu rồi bé lí nhí
Đẩy lùi co-vid đi
Sáng dậy không ngủ khì
Bé đánh răng, rửa mặt
Không dụi tay lên mắt
Giữ gìn vệ sinh chung
Nếu có việc đi cùng
Nhớ đeo khẩu trang nhé
Co-vid sao xấu thế
Bé không chơi cùng đâu
8.2020
Tuổi thơ màu giấy kính
Tuổi thơ màu giấy kính
Xanh, đỏ, vàng, trắng xinh
Mắt em màu cổ tích
Nhìn bầu trời lung linh
Tuổi thơ tùng dinh dinh
Chú Cuội trốn chị Hằng
Đèn ông sao vui bước
Tiếng cười vỡ mùa trăng
Tuổi thơ hình nắp keng
Đong đầy bao ký ức
Đi qua miền hư thực
Khét nắng ngày rong chơi
Tuổi thơ cánh diều mơ
Bay giữa chiều no gió
Đàn bò thơm mùi cỏ
Tiếc hoài những mùa ve…
Khi bố vắng nhà
Bố đi công tác
Ở tận miền xa
Mấy hôm xa nhà
Mà sao lâu thế
Con mong bố về
Căn nhà trống vắng
Đêm về im lặng
Mình con học bài
Cứ mỗi sáng mai
Con mong bố gọi
Mẹ thì ít nói
Trông thật là buồn
Đêm qua mưa tuôn
Càng buồn hơn nữa
Mẹ luôn tựa cửa
Mau về bố ơi!
L.V.R