Chùm thơ thương tiếc TBT Nguyễn Phú Trọng của Trung tướng Phùng Khắc Đăng

 

Thương Ông

 

Tin buồn, tổ quốc tiếc thương ông

Đứng lại con tim máu lạc hồng

 Một cõi thiên thu tình bát ngát

Ngàn lời vĩnh cửu nghĩa mênh mông

Vì dân chỉ dạy tu tâm đức

Với nước không quên nhắc chữ đồng

 Nhốt chặt quyền uy vào cũi sắt

Vang rền tiếng sấm dội non sông

Chiều 19-7-2024

 

Trung tướng Phùng Khắc Đăng và TBT Nguyễn Phú Trọng

 

Thương tiếc một con người

 

 Con tim nhân hậu ngừng rồi

 Một nhân cách lớn xa rời nhân gian

 

Xiết bao tình nghĩa chứa chan

 Nhớ nhung nuối tiếc ngập tràn thương đau

 

Cả đời mong nước mạnh giàu

Sánh vai cường quốc năm châu xứng tài

 

Bình sinh gánh nặng hai vai

 Chỉ vì dân nước chẳng nài vinh hoa

 

Triệu con tim lệ ứa nhòa

Mưa rơi như thể giao hòa nỗi đau

Sáng 23-7-2024

 

Tổ Quốc nghiêng mình đưa tiễn anh

 

Mưa tuôn nước đổ những ngày qua

 Trời đất, nhân dân ứa lệ nhòa

Lãnh tụ thanh liêm rời cõi tạm

Tâm hồn chính trực đã đi xa

Đồng bào tiếc nuối người đưa lối

Tổ Quốc nghiêng mình những lộ hoa

Đức lớn xây thành nhân cách lớn

 Vang rền bốn biển bản hùng ca.

7h30 ngày 25-7-2024

Phùng Khắc Đăng