Ảnh minh họa, nguồn internet
Con về
Con về với mẹ chiều nay
Gió hun hút gió, lệ cay mắt mờ
Nhớ về cái thuở ấu thơ
Giờ này mẹ vẫn đang chờ đợi con.
Chợ tan mặt mẹ héo hon
Tết rồi chum gạo chỉ còn vài bơ
Mẹ thu hàng, con đứng chờ
Mấy gian quán lá chỏng chơ gió lùa.
Những ngày nắng, những ngày mưa
Gánh hàng xén nhỏ cũng vừa vai con
Chân mẹ thập thững lối mòn
Nhiều hôm đến chợ, trời còn tối đen.
Nấu cơm, quét dọn, bế em
Chăn trâu, kiếm củi phụ thêm gia đình
Con còn đang tuổi học sinh
Mẹ cha vất vả vì mình rất thương.
Những năm lặn lội chiến trường
Nhớ cha mẹ, nhớ quê hương Đô Kỳ*
Nhớ cây thị lá xanh rì
Nhớ tiếng trống ếch thiếu nhi thuở nào.
Len qua hàng mộ thấp cao
Tim con run rẩy, nghẹn ngào xót xa
Tuần hương khấn vái Ông Bà
Gia tiên nội ngoại, mẹ cha đôi lời.
Quê hương nay đổi mới rồi
Cuộc sống khá giả gấp mười ngày xưa
Chiều buông gió thoảng hương đưa
Chị, em, Cha, Mẹ như vừa đâu đây.
Còn nghe lạnh ngắt bàn tay
Và lời mẹ dặn con ngày mẹ đi.
* Thôn Đô Kỳ xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Sông thơ
Trở về thăm lại sông Thơ
Con sông lúc học i tờ đã mê
Ghép từng con chữ vụng về
Thành bài thơ khiến thầy chê, bạn cười.
Ngay từ cái thuở chín, mười
Vẽ vời đã được nhiều người ngợi khen
Báo tường giật giải mấy phen
Trên sông Thơ cũng dần quen lặn mò.
Ngũ ngôn, Lục bát, Tự do…
Sông thơ cũng đã lật đò, ướt thơ…
Về chiều, thơ thẩn, thẩn thơ
Lại tìm về với sông Thơ thuở nào.
Mang kho Tục ngữ, Ca dao
Lời ru của mẹ hòa vào sông Thơ
Sông Thơ lắm mộng, nhiều mơ
Có vầng trăng bạc, có bờ dâu xanh.
Mái chèo khua nước lanh canh
Bến Mơ, Trời để cho anh gặp nàng
Xuôi dòng chữ nghĩa mênh mang
Về miền Quan họ xôn xang nỗi lòng.
Lại thêm một chút đèo bòng
Song thất lục bát uốn cong con sào
Sông thơ nước chảy lao xao
Đưa con thuyền Mộng lạc vào Thiên thai.
14/01/2021.
Người đi
Ngày mai ngày “Lễ tình yêu”
Chia tay sao vẫn nhớ nhiều, em ơi !
Mình yêu nhau mấy năm trời
Trái tim đã ngấm những lời của nhau
Chia tay, ruột thắt tim đau
Lẽ nào mình sắp mất nhau thật rồi
Đã lâu, chẳng thấy em cười
Thoáng sâu trong mắt, những lời chia ly
Hẹn nhau, chẳng biết nói gì
Trái tim sao vẫn thầm thì lời yêu ?
Chiều đông, rớt sợi nắng chiều
Người đi, sợi nắng cũng liêu xiêu buồn !
02/2016
Vẫn yêu
Tình yêu nhuộm tím trời chiều
Đầm đìa sương gội, dáng kiều thướt tha
Sông chiều, tiếng hát ngân nga …
Mênh mang sóng vỗ, hòa ca, gợi tình
Thuyền yêu, trôi nổi, rập rình
Lửa yêu bùng cháy, rượu tình mềm môi
Mắt em lóng lánh sáng ngời
Gửi qua ánh mắt bao lời yêu thương
Mình lạc vào cõi vô thường
Khách thơ, gặp gỡ má hường ngẩn ngơ
Hồn mình buộc chặt bến mơ
Yêu nhau, yêu đến dại khờ…vẫn yêu.
02/2016
N.Q.T