
Tác giả Nguyễn Kim Hương
Lộc đời xuân thắm
Con là mầm lộc non
Giữa vườn xuân rạng rỡ.
Mang đất trời hơi thở
Trong nhịp sống dịu dàng.
Mùa xuân dệt áo xanh
Cho chân con bước nhẹ.
Nắng rót mật rất khẽ
Trong tiếng chim gọi đàn
Mẹ ôm con mùa xuân
Con cánh đồng bát ngát.
Trong mắt cha tiếng hát
Con hạt giống ngày mai.
Con lộc đời xanh mãi
Con dòng sông mát lành
Con lớn theo ngày xanh
Con là mùa xuân thắm.
Lời xuân thì thầm
Tà lụa xanh, sóng khẽ dâng
Nhịp điệu từ lòng đất thức giấc
Đôi tay gieo mầm xanh
Sự sống ươm trong lặng lẽ vươn lên
Lá thì thầm bí mật
Những câu chuyện bền bỉ của đất trời
Tôi lạc bước giữa cỏ xanh
Thấu hiểu lời thì thầm từ thiên nhiên kỳ diệu
Xuân mở giấc mơ rộng lớn
Trao đời sắc màu nõn tươi
Trái tim người rộn khúc ca hy vọng
Dẫn lối con đường rực rỡ vàng hoa
Ánh mai vẽ bầu trời trong trẻo
Thanh âm xuân vọng khắp đất trời
Trong mắt em, chiếc lá non vừa hé
Nhịp yêu thương ngân phía nghẹn lời
Cánh én mang bao khát vọng
Bay qua giới hạn, chạm vào ước mơ
Mùa xuân đến, lòng non mơn mởn
Đón nắng, đón gió, đón tin yêu.
Lá đông khép, hoa xuân nở
Tháng mười hai khép màn theo gió lạnh
Dỗ muộn phiền giấc ngủ chốn xa xôi
Một năm qua bao trăn trở ngược xuôi
Gói ký ức, gửi thời gian lặng lẽ
Tờ lịch cuối nhường chỗ mùa xuân mới
Tháng giêng về vẽ nắng ấm xanh tươi
Năm cũ qua, bước thời khắc giao mùa
Lòng nửa tiếc, nửa mong điều mới mẻ
Nhìn năm cũ, ta mỉm cười, nhè nhẹ
Thôi buồn lo, thôi níu bước thăng trầm
Đông tan, gió bình an khắp nẻo
Này mầm xuân thắm bao gian khó qua rồi
Mai hé nụ, như lòng người rạng tỏ
Khúc nhạc đời thánh thót gần xa
Nắng tháng giêng sưởi ấm cả mái nhà
Ta đón Tết, mong an lành trọn vẹn
Hãy bình dị như sông trôi điềm tĩnh
Nhẹ bước đời gói vạn yêu thương
Tháng ngày vui, nụ cười luôn đọng lại
Xuân sáng ngời ngưng bước thời gian.
N.K.H








