Cõng cả mùa yêu – Thơ Phạm Hồng Soi

553

 

Tác giả Phạm Hồng Soi 

Thu về  

Thu về

cõng cả mùa yêu

Kéo theo vạt nắng

cuối chiều hạ vương

 

Heo may

quấn quít má hường

Khói chiều vắt vẻo

con đường làng quê

 

Đàn trâu

đủng đỉnh trở về

No nê hương bưởi

tỷ tê ngọt ngào

 

Lá vàng

vờn gió xôn xao

Chao nghiêng quyến luyến

bay vào cõi tiên

 

Hương mùi

cơm mới an yên

Nồng nàn hoa sữa

bên hiên gọi mời

 

Lâng lâng

tận hưởng đất trời

Nôn nao trong dạ

rối bời trước thu!

19.9.2020

 

Bạn mình là tôi 

               (Kính tặng tướng quân

               và bạn hữu Bộ công thương phía Nam…)

Đong sao hết được chữ tình

Gói vào ký ức bạn mình hôm nay

Gặp nhau tình nghĩa đong đầy

Thả hồn trong rượu ta say say tình

 

Hẹn nhau từ ánh bình minh

Không chia tay nổi “bạn mình trong ta”

Hoà rượu trong những lời ca

Rót vào nỗi nhớ chỉ ta với mình

 

Sài Gòn sắc đẹp lung lình

Phú Quốc vẹn mãi nghĩa tình thủy chung

Hôm nay trọn nghĩa trọn tình

Hồn tôi trong bạn – bạn mình là tôi!

20.9.2020

 

Hồn quê 

Hồn quê cất cánh ước mơ

Ngọt ngào sữa mẹ tuổi thơ hiện về

Sáo diều văng vẳng triền đê

Ngân nga điệp khúc làng quê thanh bình

 

Từng đàn cò trắng xinh xinh

Soi mình, tạo dáng tỏ tình nơi đây

Lúa vàng trĩu hạt đong đầy

Mồ hôi, nước mắt thấm dầy ruộng nương

 

Xa quê lòng mãi vấn vương

Công cha, nghĩa mẹ tình thương ngút ngàn

Đời mẹ gồng gánh nách mang

Đội mưa, phơi nắng chang chang

ngoài đồng

 

Khát khao thăm thẳm cõi lòng

Hồn quê cất cánh ước mong vẹn toàn

Bao đêm trăng khuyết rồi tàn

Mẹ tôi lặng lẽ buông màn ôm con

 

Tuổi xuân năm tháng bào mòn

Hồn quê, tình mẹ mãi còn trong tôi!

12.7.2019