Tác giả Thanh Tâm
Giọt cà phê lặng thầm
Sáng nay kiểm đếm thân tình
Loanh quanh chỉ thấy bóng mình mà thôi
Phố quen một góc chỗ ngồi
Đãi bôi còn vọng đời trôi thăng trầm
Cà phê rụng giọt lặng thầm
21.3.2021
Điều chắc chắn
Trái đất nghìn năm sau
Không biết như thế nào
Có một điều chắc chắn
Tái sinh để yêu nhau
PT, 22.3.2021
Dậy mùa yêu thương
Tôi về hỏi cội mai già
Nụ tàn lại nở xuân qua mấy mùa
Nhớ người lụa Tết thêu thùa
Để hồn quê cũ dậy mùa thương yêu
Tôi về màu nắng rơi chiều
Rừng mai phơi giữa phố kiêu sa vàng
Nhịp đời ru khúc nồng nàn
Hỏi thăm phố mới xuân sang người về?
Dài cô đơn
Thôi đành lãng tránh giả ngơ
Tháng ngày tung cánh ai chờ đợi ai
Thôi đành gói lại ngày mai
Thả buông nỗi nhớ cho dài cô đơn
PT, 25.02.2021
T.T