
Tác giả Đỗ Hiện Thi
KHOẢNH KHẮC MÙA
Chiều nay mưa sẽ ngoài kia.
Áo ai dấu cúc còn khuy gọi mùa…
Nắng cài nửa vạt ngày xưa
Hương vương vấn nhụy sen vừa đôi mươi
Thanh xuân hờ hững nét vai
Mây vàng óng tỏa trang đài mắt tôi.
Chỉ nhìn thôi
Chỉ ngắm thôi
Hoàng hôn mưa.
Lặng.
Một đời còn thương…
MƯA ĐỎ
Mưa trong anh
Đỏ như đóa hồng nhung sáng nay chàng trai cầm trên tay hân hoan đến nơi hò hẹn
Đỏ như đêm giao thừa năm nao pháo vén trời bừng lên rộn ràng mùa xuân đến
Đỏ như mặt trời rực rỡ buổi bình minh
Mưa trong anh
Đỏ như ly rượu vang trên tay thiếu phụ chưa chồng lấp loáng chan mềm bờ môi thắm
Đỏ như mắt người vợ đợi chồng thổn thức khúc giao xuân
Đỏ như ánh trăng cô đơn đêm rằm không chạm vào, không với được
Mưa trong anh
Là em
Giữa biển người đỏ xanh vàng tím
Giữa bề bộn nhân gian cười khóc
Em
Cơn mưa đỏ đổ ngược lên trời
Từng giọt
Ngàn giọt
Mưa loang khắp, mưa gào khóc, mưa nồng nàn,…
Mưa chất chứa tâm can, mưa thấm tràn khao khát,…
Mưa xé toang lồng ngực dịu dàng ở đó nghe trái tim thắm đỏ hát thì thầm:
Yêu!
Đ.H.T









