
Nhà thơ, nhà phê bình văn học, Ths Đỗ Nguyên Thương
NGÀY CỦA CHA
Về thăm nhà, hôm nay ngày của Cha
Con chẳng có một bó hoa để tặng
Chỉ tình yêu trong tim con sâu lắng
Suốt cuộc đời chẳng kể hết công cha
Nghĩ về Cha là nước mắt nhạt nhòa
Chẳng còn bé để được Cha ôm hẵm
Như thuở nhỏ Cha đã từng chăm bẵm
Uốn cho con thẳng nét chữ vụng về
Thổi hồn con khát vọng và đam mê
Sống có ích và thẳng lưng tiến bước
Dẫu con đường còn gập ghềnh phía trước
Cha vẫn dõi theo con an ủi, vỗ về…
Ít phút gần Cha mỗi bận đi, về
Cha lặng lẽ, nét ưu tư sâu lắng
Con lắng nghe trong lời Cha im lặng
Ước mong con khỏe mạnh, yêu đời
Con hiểu lòng Cha lắm, Cha ơi
Và thầm ước thời gian trôi chậm lại
Để Cha khỏe và được minh mẫn mãi
Như thuở nào, dù ngày ấy xa xôi…
(Việt Trì, 19/6/2016)
ĐỪNG TƯỞNG
Cây xanh đứng trong bóng râm
Ánh mặt trời không chiếu đến
Đừng tưởng sẽ là vĩnh viễn
Cây xanh không thấy mặt trời.
Đỗ Nguyên Thương
(Nhà thơ, nhà phê bình văn học, Ths. Đỗ Nguyên Thương – Sở GD&ĐT Phú Thọ)












