Ảnh minh họa, nguồn internet
Xuân sang
Hương xuân ướp tóc nàng thơ
Sợi thương, sợi nhớ, sợi chờ mênh mang
Sợi em, chút phận lỡ làng
Sợi anh, năm tháng võ vàng nẻo xa
Sợi bay về chốn quê nhà
Ôm vai áo lụa kiêu sa thuở nào
Sợi buồn phiêu bạc tiêu dao
Đón xuân nghìn chén rượu đào chưa say.
Em về giữa xuân
(Tặng một sắc hoa xuân)
Có phải em về phố thị
Áo vàng ôm nét thanh tân
Môi chao đài hoa hé nhụy
Ấm nồng dáng mộng chiều xuân
Có phải em về phố thị
Ngỡ ngàng tìm bóng tình quân
Lạc loài dấu hài ngọc nữ
Giữa dòng nhân thế phiêu linh.
Có phải em về phố thị
Chân trời mây tím bâng khuâng
Cây im nhìn theo ngưỡng vọng
Gió len vào tóc thầm thì …
Khúc giêng xanh
Giêng xanh cỏ mượt chân trời
Giêng xanh nguyệt lộng ngập ngời Nguyên Tiêu
Giêng xanh thơm một lời yêu
Giêng xanh đơm mộng diễm kiều trang thơ
Giêng xanh mắt tím đợi chờ
Giêng xanh trùng ngộ bến bờ văn chương
Giêng xanh ấm khúc tiêu tương
Tơ ngân cung bậc đoản trường âm giai
Hài nhung nhẹ gót liêu trai
Suối thơ sóng lượn trăng cài lung linh.
N.G.T.C