(Vanchuongphuongnam.vn) – Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007, tại Đăk Lăk. Anh đang là học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Anh tập làm thơ từ năm lớp 8, đến nay đã có được vài mươi bài thơ ở nhiều thể loại. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.
Phùng Hiệu (chọn và giới thiệu)
Tác giả Bỉ Hao
Mưa – Gã điên
Mưa lạnh lùng
Từng hạt rơi lã chã bên hiên
Gã điên
Tỉnh dậy trong cơn ngủ miên man
Gã lang thang trong giấc ngủ
Gã đi tìm
Hình bóng người đàn bà năm xưa
Hiển diện, hiển diện,…
Ôi! Không
Tiếng mưa đã làm gã tỉnh thức
(Trong miền ký ức bóng ma bu bám gã
Hay
Gã bu bám bóng ma?)
Giấc mơ tan rã, trôi xa
Trôi mãi
Không trở lại
Không trở lại…
17.10.23
*cảm Thi sĩ Bùi Giáng*
Sài Gòn – Thành phố Hoa Lệ
Sài Gòn – Thành phố hoa lệ
Có làm say mê lòng người?
Hay để lại
Bao bâng khuâng đắn đo suy nghĩ
Nơi thành phố hoa mĩ tấp nập
Nơi thành phố đất chật người đông
Có những người nghèo mong manh trước gió
Còn kẻ giàu sang phung phí xa hoa
Đúng chất Sài Gòn hoa lệ
Hoa cho kẻ phú giả trác táng
Lệ cho người bần hàn cơ cực
Thầm mong sao
Mọi người đâu đâu
Cũng bình an vững tay chèo…
Còn ta
Ta như là kẻ băng đèo, lội sông
Ghé nơi này, chu du vài ngày
Rồi
Tạm biệt nơi đây
Sài Gòn- Thành phố hoa lệ
Thôi ta đi về…
Gởi tình thương ở lại nơi này!
29/6
Bỉ Hao