Hà Thiên Sơn và Chùm thơ Trâu ơi ta bảo trâu này!

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Bà Nà

 

Bồng bềnh trên đỉnh Bà Nà

Em và ta với la đà sương bay

Chập chùng núi ngủ trong mây

Chỉ e lạc lối chiều nay khó về.

 

Hãy như loài hoa dại

 

Hãy như loài hoa dại

Tự ngàn đời lặng im

Hoa sống thật hồn nhiên

Giữa những miền nắng gió.

 

Cánh hoa xinh nho nhỏ

sức sống thật tuyệt vời

có lúc bị dập vùi

Hoa tự mình đứng dậy.

 

Không cần có người thấy

Hoa khoe sắc an nhiên

đâu chỉ chốn tôn nghiêm

cả những miền sâu thẳm.

 

Cánh mỏng manh đằm thắm

cứ tự tại toả hương

Trên khắp mọi nẻo đường

Thương sao loài hoa dại!

 

Trâu ơi ta bảo trâu này

 

“Trâu ơi ta bảo trâu này”

Ngày xưa làm ruộng người cày có trâu

Đồng cạn cho đến đồng sâu

Nông phu không thể thiếu trâu cày bừa.

 

Bây giờ ruộng đã liền bờ

Máy cày máy cấy được mùa xông lên

Hình như trâu bị bỏ quên

Nào ngờ du lịch lại thêm trâu vào.

 

Cưỡi trâu mới thú làm sao

Nhiều khách du lịch xé rào quản chi

Cưỡi ngựa đâu có mới gì

Cưỡi trâu đủng đỉnh lại đi đường dài.

 

Dân mình cũng thật là tài

Tuỳ cơ ứng biến chẳng sai chút nào!

H.T.S