Hà Trọng Đạm – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

57

Em có còn nhớ đến anh không/ Người lính trẻ chiều ba mươi tháng Tư năm ấy…

Gửi cô gái Sài Gòn

                      

Em có còn nhớ đến anh không

Người lính trẻ chiều ba mươi tháng Tư năm ấy

Cơn sốt rét ập về anh mê man trên võng

Đơn vị trực… Vu hồi… em chăm chút cho anh

 

Muỗng cháo thìa cơm viên thuốc kháng sinh

Tìm xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện

Anh chưa biết tên em chưa có dòng địa chỉ

Sốt rét cắt cơn không còn thấy em rồi

 

Anh biết đời mình vẫn mạng nợ em ơi

Không kể với ai chuyện ba mươi tháng Tư năm ấy

Sài Gòn đông vui biết bao nhiêu cô gái

Cô gái nào ở bên anh chiều ấy khó nhận ra

 

Những cô gái Sài Gòn đã vào nhạc vào thơ

Thế hệ chúng mình thành ông thành bà rồi nhỉ

Nhìn huân huy chương anh bộn bề suy nghĩ

Cô gái Sài Gòn chiều hôm ấy nhớ anh không.  

 

Hướng về Sài Gòn

 

Viết tặng các tình nguyện viên cả nước hướng về sài Gòn mùa Covid.

 

Đừng ồn áo bên chén rượu cốc bia

Đừng đăng ảnh Facebook ô tô sang…Biệt thự   

Áo váy đẹp tiệc tùng cũng trở thành vô nghĩa

Ta là ai khi Covid vẫn hoành hành

 

Bao nhiêu người xa tổ ấm gia đình

Bao nhiêu đêm ngày…. Đội quân áo trắng

Những tình nguyện viên ở trong tâm dịch

Họ là ai và họ đang sống cho ai…

 

Rất vô duyên nếu chỉ biết chê bai

Phòng máy lạnh lướt màn hình bàn phím    

Khoát luận cao đàm cái gì mình cũng đúng

Hãy lắng nghe tiếng gọi của lương tri

 

Sài Gòn ơi đã mấy thuở chia ly

Nay covid khó lường và nguy hiểm

Đến với Sài Gòn nơi ta cần phải đến

Hẹn trở về… Hội ngộ… Hiểu nhau hơn

 

Những khó khăn những vất vả đời thường

Những phiền phúc còn nhiều do dịch bệnh

Hãy nhận ra mình nhìn những người đang sống

Những tấm ảnh đời thường xem để hiểu đời thêm

 

Covid qua rồi sẽ nhớ mãi đừng quên.

 

Gạc Ma vòng tròn bất tử

                        

Tuổi học sinh vui với lớp với trường

Ai chẳng nhớ vòng tròn bàng tiếp

Vòng tròn đồng tâm hình không gian elip

Vòng tròn nội tiếp, ngoại tiếp… Giao thoa

 

Muôn đời sau nhắc mãi đảo Gạc Ma

Đừng vô cảm không nhớ vòng tròn bất tử

Những người lính Hải quân tuổi còn rất trẻ

Dùng máu mình vẽ vòng tròn đỏ thắm nước biển xanh

 

Cuộc sống an vui hoa trái thơm lành

Qua mấy ngàn năm thăng trầm theo dòng lịch sử

Gạc Ma ơi… Thăm thẳm trùng khơi… Vòng tròn bất tử

Vẽ cho đời bằng máu những người lính tuổi 18… 20…

H.T.Đ