Ảnh minh họa. Nguồn internet
Đêm Không Gió
Phố không xanh, bởi vì đâu?
Hàng cây không gió gục đầu, ngẩn ngơ
Ngọn buồn lén viết tâm thư
Vách tường thin thít bóng mờ mờ câm
Bỗng đâu vụt nhẹ âm cầm
Loang không gian rỗng muôn âm thanh chùng
Trăng non nghiêng mớ tóc hồng
Lặng nghe tơ mỏng lay rung, nhẹ hều…
Hư không chiếc lá bay vèo
Cho ai ngơ ngẩn trong theo, thoáng buồn
Tim thôi không chút tơ vương
Cớ gì khơi gợi niềm thương. hỡi đàn…
Ghé môi hôn những lỡ làng
Chút tình dễ vỡ mơ hàn huyên chi
Đêm ơi! đêm thật nhu mì
Trà hoa đọng dưới đáy ly, khát lòng …
Chinh Phục
Thơ sẽ để lại những con đường hoa hồng sau lưng
trong bóng tối hương thơm ngọt ngào tỏa khắp
lấn át mùi rác thải của sự phản bội
xoa dịu tâm hồn đau khổ cô đơn
Thơ sẽ phủ kín mọi vùng đất đen
gieo hạt yêu thương lên trái tim sợ hãi
đỡ cơn khát cho người hành khất mệt mỏi
gánh cuộc đời nặng nỗi mưu sinh
Thơ sẽ hát ca lời chim muông trước bình minh
dẫu không khí khô cong lá cỏ
nhảy qua từng lối đi đầy gai nhọn
dâng nguồn nước mát cho trái tim hồi sinh
Thơ sẽ bước qua khu rừng xiềng xích tối tăm
băng qua bãi cát sa mạc vô cảm
với sức mạnh và lòng can đảm
trồng những con đường hoa hồng vô tận cho ngày mai.
Sài Gòn, 10.6.2025
Hãy Bay Cùng Em
(Khiêu vũ cùng thơ)
Nơi mặt trăng treo nghiêng như đồng xu bạc
Chúng ta sẽ bay trên mặt nước
Lãng du trong thời gian…
Hãy bay cùng em trên đôi cánh lông vũ trắng
Thoát khỏi bóng tối và tắm mình trong ánh sáng
Ánh sáng của đôi ta
Đến nơi những vì sao lấp lánh xếp hàng
Hãy bay cùng em
Để lại những lo toan trần thế
Cùng vỗ cánh ngân lên giai điệu
Bản giao hưởng – âm thanh của bốn mùa
Đuổi theo bình minh với nắng vàng rực rỡ
Tô điểm bầu trời bằng sắc cầu vồng vụn vỡ
Tổ ấm tình yêu không phải trong giấc mơ
Cánh cổng hạnh phúc là nơi mình cùng mở
Hãy nhảy múa trên ngọn gió hoang dại
Bản tango lông vũ đam mê
Bay cùng em, người ơi đừng sợ hãi…
Sài Gòn, 20.5.2025
T.D