Trương Văn Dân
(Vanchuongphuongnam.vn) – Lê Sa Long (Le Sa Long Art ) nghệ sĩ trẻ “toàn diện” của Sài Gòn, đã thể hiện những bức tranh chân dung của những người nổi tiếng từng ghi dấu trong thế kỷ 20.
Trong những bức tranh chân dung anh đã sử dụng chiếc khẩu trang như biểu tượng về cuộc chiến chống lây nhiễm Coronavirus (Covid 19) xảy ra năm 2020.
Các nhân vật của anh người nào cũng mang khẩu trang với những biểu tượng đặc biệt để nhắc nhở về sự nổi tiếng và sự vĩ đại của họ; đàn ông và phụ nữ thuộc các lĩnh vực khác nhau đã từng ghi dấu một thời đại.
Nghệ sĩ đã khéo léo sử dụng kỹ thuật, màu sắc, phong cách, ánh sáng để khuếch đại ký ức của nhân vật nhưng không bóp méo thực tế cá biệt của họ
Tôi đã cố gắng, khi quan sát các tác phẩm của anh, để tìm đọc mọi sắc thái màu sắc, khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười đôi khi ẩn giấu đôi khi rất mạnh mẽ.
Bối cảnh của các chân dung, các biểu tượng được sử dụng, hình dạng, không gian, tất cả các yếu tố cho phép tôi kết nối lại sợi chỉ của quá khứ huy hoàng của những người nổi tiếng đã đồng hành cùng một thời tuổi trẻ của tôi: Michael Jackson, Lady Diana, Kate Winslet, Frida Kalo và những người khác.
Mỗi nhân vật đều đeo một chiếc mặt nạ đã được “cá nhân hóa”, vì vậy nghệ sĩ mang đến cho chúng ta tầm nhìn cá nhân của anh, mà cũng là tầm nhìn của khán giả, của chúng ta, những người quan sát để thưởng thức nghệ thuật này.
DIANA SPENSER, CÔNG NƯƠNG XỨ WALES
Diana mang chiếc khẩu trang có biểu tượng lá cờ Anh với một bông hồng ở giữa.
“Tạm biệt bông hồng của nước Anh”, Elton John đã hát trong bài hát dành tặng bà, như một lời tri ân đến ký ức của bà. Một hình ảnh thơ mộng xem Diana là biểu tượng của vẻ đẹp và sự duyên dáng của nước Anh.
MICHAEL JACKSON
Michael được miêu tả trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời với chiếc mặt nạ đỏ có hình Billie Jean, một bài hát do anh viết, sáng tác và trình bày vào năm 1983.
“Cô ấy nói với tôi rằng tên cô ấy là Billie Jean và điều đó đã gây ra một vụ bê bối”, Billie Jean không phải là người yêu của tôi.
KATE WINSLET
Kate đeo một chiếc mặt nạ tóm tắt như tình yêu chiến thắng bi kịch, cô và người tình trẻ của mình, về tình yêu mãnh liệt của họ và sự tất yếu của cuộc sống.
Kate, nữ diễn viên chính trong bộ phim TITANIC, một trong những người sống sót, kể về hành trình của cô trên con tàu xuyên Đại Tây Dương, được coi là không thể chìm, đã chìm sau khi đâm vào một tảng băng trôi, trong chuyến đi đầu tiên vào tháng 4 năm 1912 khiến hơn 1500 người thiệt mạng.
BỨC ẢNH BỐN PHỤ NỮ TỪ CÁC THỜI KỲ KHÁC
Bức chân dung khiến tôi say mê nhất khắc họa 4 người phụ nữ cùng nhau, 4 câu chuyện, giữa hư cấu và thực tế.
Trong bộ tứ này, Frida Kahlo thực sự sống, những người khác được sinh ra từ phép thuật và cảm hứng của những bậc thầy nghệ thuật vĩ đại.
Tranh tứ đại mỹ nhân trong lịch sử mỹ thuật thế giới: từ trái sang 1- Mona Lisa (hay còn gọi là La Gioconda) được danh họa Leonardo da Vinci vẽ khoảng năm 1503; 2 là thiếu nữ đeo hoa tai ngọc được họa sĩ Johannes Vermeer vẽ vào thế kỷ XII; 3- Thần vệ nữ sinh ra từ biển do danh họa Sandro Botticelli vẽ năm 1486; mỹ nhân người Mehico được họa sĩ Frida Kahlo vẽ. (Chú thích của TVD)
(Nguyên tác tiếng Ý: prendi una mascherina, indossala e ti diro’ chi sei- Bản dịch của Trương Văn Dân)
Bản gốc tiếng Ý: Angela Niro
PRENDI UNA MASCHERINA, INDOSSALA E TI DIRO’ CHI SEI
Le Sa Long giovane artista “a tutto tondo” di Saigon, ritrae nelle sue opere personaggi illustri che hanno segnato il XX secolo.
In questi ritratti ha usato una mascherina simbolo della lotta all’infezione del Coronavirus dell’anno 2020.
I suoi personaggi indossano mascherine con simboli che riportano alla memoria la loro fama e grandezza; uomini e donne che in diversi ambiti hanno segnato un’epoca.
L’artista ha sapientemente dosato tecnica, colore, stile, luce, senza stravolgere la realtà del personaggio, amplificando il loro ricordo.
Ho provato, osservando le sue opere, a leggere ogni sfumatura di colore, i volti, gli occhi, il sorriso a volte celato a volte dirompente.
Lo sfondo dei ritratti, i simboli usati, le forme, lo spazio, tutti elementi che mi hanno permesso di riannodare i fili di un passato glorioso di personaggi famosi che hanno accompagnato la mia gioventù: Michael Jackson, Lady Diana, Kate Winslet, Frida Kalo e altri.
Ogni personaggio indossa una mascherina “personalizzata”, così l’artista ci dà una sua personale visione che è anche quella dello spettatore, di noi che osserviamo e gustiamo tale arte.
DIANA SPENSER, PRINCIPESSA DI GALLES
Diana, indossa una mascherina con il simbolo della bandiera inglese con al centro una rosa.
“Good bye England’s rose”, canta così Elton John nel brano musicale a lei dedicato, come
tributo alla sua memoria. Un’immagine poetica che considera Diana simbolo di bellezza e grazia per l’Inghilterra.
MICHAEL JACKSON
Michael è raffigurato nel fiore degli anni con una mascherina di colore rosso con su disegnato il suo alter ego Billie Jean, canzone da lui scritta, composta e interpretata nel 1983.
“Mi disse che si chiamava Billie Jean e fece scandalo”, Billie Jean is not my lover.
KATE WINSLET
Kate indossa una mascherina che riassume l’amore che trionfa sulla tragedia, lei e il suo giovane amante, la forza del loro amore e ineluttabilità della vita.
Kate, attrice protagonista del film TITANIC, una delle sopravvissute, racconta del suo viaggio sul transatlantico, considerato inaffondabile, che colò a picco dopo aver urtato un iceberg, durante il suo viaggio inaugurale nell’aprile 1912 causando la morte a più di 1500 persone.
QUADRO DI DONNE D’ALTRI TEMPI
Il ritratto che più mi ha affascinato ritrae insieme 4 donne, 4 storie, tra finzione e realtà. Di questo quartetto, Frida Kahlo è realmente vissuta, le altre sono nate dalla magia e dall’estro di grandi maestri dell’arte.
T.V.D