Hãy sống như hoa cẩm tú cầu – Tản văn BlackMây

20

(Vanchuongphuongnam.vn) – Giữa vô vàn những loài hoa thơm và đẹp trên khắp thế gian này, cẩm tú cầu xuất hiện như một hiện tượng đặc biệt. Có lẽ sự cuốn hút của nó không nằm ở hương thơm nồng say hay màu sắc rực rỡ, mà từ vẻ đẹp giản dị nhưng lại toát lên sự thanh tao và quý phái như những cô tiểu thư quý tộc Pháp bước ra từ những toà lâu đài cổ kính – vừa e thẹn nhưng vẫn rất kiêu kì, khiến người khác phải ngoái nhìn.

Tác giả BlackMây

Khi nhìn gần vào hoa cẩm tú cầu, chúng ta mới thấy rõ kết cấu của nó vô cùng độc lạ – một bông hoa là sự kết tinh của nhiều bông hoa nhỏ bé khác, chúng chồng chất lên nhau thành cụm tròn. Nhưng các bông nhỏ lại đều nhau răm rắp, không bông nào bị lép vế hơn bông nào. Thế tại sao chúng lại sống cộng sinh với nhau như vậy nhỉ?

Bạn có biết rằng, cẩm tú cầu là một loài hoa đã tồn tại từ rất lâu đời trên trái đất. Theo các nhà khoa học, tổ tiên của hoa cẩm tú cầu đã xuất hiện từ hàng chục triệu năm trước – có thể từ thời kỳ của khủng long. Điều đó khiến ta không khỏi ngạc nhiên về sức sống bền bỉ của một loài hoa tưởng chừng nhỏ bé này. Nó đã trải qua những thời kì “đen tối” của trái đất, chứng kiến biết bao nhiêu là thảm hoạ tự nhiên, sự tàn lụi của các loài sinh vật khác trên hành tinh này. Trước những điều kiện khắc nghiệt như thế, chúng buộc phải trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. “Sự thích nghi” cũng chính là chiếc chìa khoá giúp loài hoa tưởng chừng mong manh, yếu đuối này có thể sinh tồn suốt hàng thế kỉ qua.

Bên cạnh việc thay đổi kết cấu để cùng nhau cộng sinh và sống sót. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu ra rằng, sở dĩ hoa cẩm tú cầu có nhiều màu sắc: xanh, tím, hồng… Là do một khả năng đặc biệt của nó, sẽ thay đổi màu sắc phù hợp với loại đất mà chúng sống tùy vào độ pH. Đối với những loài hoa khác, khi trồng ở nơi có pH quá cao hay quá thấp sẽ rất khó để tồn tại. Nhưng cẩm tú cầu thì khác, chúng vẫn dửng dưng mà sống bằng cách thay đổi chính mình và tập thích nghi với sự khắc nghiệt của môi trường đất. Chính sự khắc nghiệt đó đã rèn giũa và tạo động lực để cẩm tú cầu trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Đôi khi, càng ở nơi đất càng độc thì màu sắc của cánh hoa càng xinh đẹp hơn rất nhiều.

Con người chúng ta nên tập sống như cô thiếu nữ nương theo đất mẹ này. Dù cuộc đời có đầy thử thách, khó khăn đến mấy thì cũng phải vững chãi, mạnh mẽ hơn nữa. Thay vì bỏ cuộc, chúng ta hãy học cách thay đổi bản thân mình, tập sống thích nghi và hợp tác với nhau để cùng đi đến tương lai xa hơn, biến những thứ vốn dĩ là bất lợi đối với mình thành thế mạnh, nguồn động lực cho bản thân tiến lên phía trước như cách loài hoa cẩm tú cầu tồn tại trong suốt hàng thế kỉ qua.

Hãy nhớ rằng: Đừng ngại mình nhỏ bé giữa giông bão cuộc đời. Chỉ ngại mình không thay đổi và thích nghi với hướng gió.

B.M