Huyền thoại bóng đá Maradona qua đời ở tuổi 60

505

Chỉ vài tuần sau khi được phẫu thuật các khối máu đông trong não, Diego Armando Maradona đã qua đời ở tuổi 60 tại quê nhà Argentina. Sau những màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ, sự ra đi của “Cậu bé vàng” Diego Maradona để lại sự tiếc thương cho tất cả những người yêu bóng đá, yêu mến tài năng của một trong những ngôi sao bóng đá hay nhất hành tinh.


Huyền thoại Maradona qua đời ở tuổi 60

Tối 25/11 (giờ Hà Nội), đài truyền hình Clarin (Argentina) và nhiều nguồn tin uy tín ở Argentina bất ngờ phát đi thông báo huyền thoại Diego Maradona qua đời. Đây là thông tin cực sốc với thế giới bóng đá.

Theo những thông tin phát đi từ xứ sở Tango, “Cậu bé vàng” đã qua đời sau khi lên cơn đau tim ở nhà riêng. Cách đây 2 tuần, ông vừa xuất viện sau khi phẫu thuật cục máu đông ở não.

Đài Clarin cho rằng thông tin trên sẽ “tác động lớn tới nền bóng đá thế giới”. Ngay sau khi hay tin huyền thoại Diego Maradona qua đời, rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương với sự ra đi của ông.

Theo luật sư cũng như con gái của ông, sức khỏe của Diego Maradona đã bị ảnh hưởng rất nhiều vì chứng nghiện rượu. Theo kế hoạch ban đầu, khi về nhà tĩnh dưỡng sau ca phẫu thuật, “Cậu bé vàng” sẽ trải qua quá trình cai rượu bắt buộc.

Trong quá khứ, Diego Maradona được biết đến với lối sống hoang dã. Ông từng phải trải qua quá trình cắt dạ dày vào năm 2005 để giảm cân. Sau đó 2 năm, ông đã phải nhập viện vì viêm gan.

Ngay sau thông tin Maradona qua đời, LĐBĐ Thế giới (FIFA) tuyên bố hoãn lễ trao giải thưởng “The Best” trong tháng 12 với lý giải đây không phải là thời điểm thích hợp để trao một giải thưởng bóng đá khi một tên tuổi lớn vừa qua đời.

Được xem là huyền thoại của làng túc cầu thế giới, “vua” Pele – người luôn đối đầu với Maradona trên truyền thông – cũng không giấu nổi sự thương tiếc: “Một tin quá buồn. Tôi mất đi một người bạn tri kỷ và thế giới mất đi một huyền thoại. Có quá nhiều thứ để nói nhưng hiện tại, tôi mong Chúa sẽ ban sức mạnh cho gia đình Maradona để vượt qua nỗi đau này. Tôi ước một ngày chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhau trên thiên đàng”.

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo cũng gửi lời tri ấn đến huyền thoại sân cỏ: “Ngày hôm nay, tôi chia tay một người bạn, và thế giới mất đi một thiên tài. Maradona là một trong những “ảo thuật gia” vĩ đại nhất trên sân cỏ. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống không bao giờ được lấp đầy. Hãy yên nghỉ nhé, ông sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, người đã nhiều lần theo dõi các trận đấu của Maradona thời ông còn khoác áo các CLB Barcelona và Sevilla, đã phát biểu trong lễ tưởng niệm: “Thế giới bóng đá ngày nay mất đi một trong những huyền thoại. Ông ấy đã vẽ nên những giấc mơ bóng đá bằng cái chân trái tài hoa”.

Đồng hương và người thừa kế “di sản” của Maradona tại đội tuyển Argentina, Lionel Messi, đã đăng lên trang Instagram cá nhân những bức ảnh kỷ niệm chụp cùng Maradona và viết trang trọng: “Đây là một ngày rất buồn cho tất cả người dân Argentina và bóng đá. Ông đã rời bỏ chúng ta nhưng không ra đi mãi mãi vì Diego là vĩnh cửu. Tôi nhớ tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau và xin gửi lời chia buồn đến gia đình, người thân và bạn bè của ông. Mong ông an nghỉ yên bình”.

Tổng thống Argentina, ông Alberto Fernandez, tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Diego Maradona.

Trang Ole, Lovoz và các phương tiện truyền thông Argentina đưa tin: “Tổng thống tuyên bố quốc tang 3 ngày vì sự ra đi của Diego Maradona”. Thông tin này được công bố ít phút sau khi tin Diego Maradona qua đời được lan truyền.

Tổng thống Alberto Fernandez chia sẻ trên TyC Sports: “Sự ra đi của ông ấy là không thể khỏa lấp được bằng bất cứ điều gì. Tôi không biết liệu bao giờ chúng ta mới có thêm một Diego nữa. Chúng ta mang ơn Diego vì ông ấy mang lại niềm vui cho chúng ta”.

Theo TyC Sports, Tổng thống Fernandez đã nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina để tổ chức một buổi lễ tại sân vận động. Tuy nhiên, quyết định có tổ chức hay không thuộc về gia đình của Diego Maradona.

Ole đưa tin sẽ có nhiều hoạt động để tri ân Maradona, nhưng đông đảo người hâm mộ đã tụ tập tại Obelisk để nói lời tạm biệt với “Cậu bé vàng”.

Mai Anh (T/h)