Ký ức ngày giải phóng Huế

76

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đúng ngày này cách đây 50 năm, sáng 26/3/1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng tung bay trên đỉnh cột cờ Phu Văn Lâu (Thành phố Huế), báo hiệu Huế hoàn toàn giải phóng. Qua 22 ngày đêm nổi dậy, nhân dân Huế đã góp sức cùng các cánh quân giải phóng quê hương, mở đầu cho chiến thắng của chiến dịch Huế – Đà Nẵng, 1 trong 3 chiến dịch lớn trong chiến thắng mùa Xuân lịch sử năm 1975. Phóng sự sau đây sẽ đưa chúng ta gặp gỡ những cựu chiến binh với hồi ức về những ngày tháng hào hùng trên mặt trận cửa ngõ phía bắc thành phố Huế cách đây 50 năm.

Đoàn viếng thăm Di tích lịch sử Ông Ầm và Bia chiến tích Khe Ồ Ồ

Một ngày cuối tháng 3 lịch sử. Những cựu chiến binh trở lại thăm Di tích lịch sử dốc Ông Ầm và Bia chiến tích Khe Ồ Ồ (P. Hương Xuân-thị xã Hương Trà, thành phố Huế). 50 năm trước, hai địa điểm này nằm trên tuyến hành lang nối liền chiến khu và đồng bằng, là điểm xuất phát của quân giải phóng đánh vào lực lượng địch ở cửa ngõ phía Bắc Huế. Ký ức trận đánh vô hiệu hóa chốt chặn cao điểm 158 núi Ông Voi – dốc Ông Ầm 50 năm sau vẫn còn tươi mới trong trí nhớ của ông Nguyễn Huy Ngọc (nguyên Chính trị viên đội biệt động Thành đội Huế) và ông Hoàng Thế Đoàn (nguyên Trưởng Công an huyện Hương Trà).

Ông Nguyễn Huy Ngọc – Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Chính trị viên đội biệt động Thành đội Huế năm 1975: “Toàn bộ lực lượng chúng tôi từ tối 24 cho đến rạng sáng 25 đi trên tuyến đường này về, tỏa đi làm chủ các xã nằm dọc trên tuyến Quốc lộ 1A”

Còn ông Hoàng Thế Đoàn – Nguyên Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Trưởng Công an huyện Hương Trà năm 1975 kể lại: “Mình đánh phản phục kích, tiêu diệt được cả hai trung đội ngụy quân. Nơi đây được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh vì đã chứng kiến sự hy sinh, cống hiến của anh em chiến sĩ và là tuyến liên lạc đi về – một cửa rừng chính”.

Di tích lịch sử Dốc Ông Ầm

Khu vực bắc Thừa Thiên trong Xuân 1975 gọi là Mặt trận Y. Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh trong chiến dịch Xuân Hè Trị – Thiên đặc biệt lưu ý giải quyết hai nhiệm vụ: “Hợp đồng thống nhất giữa mặt trận đồng bằng, giáp ranh” và “Đưa lực lượng lớn về đồng bằng, thành phố an toàn”. Việc thông tuyến hai cửa rừng chiến lược ở dốc Ông Ầm và Khe Ồ Ồ phía bắc Huế từ ngày 22 đến 24/3 đã đưa lực lượng quân giải phóng tiến về đồng bằng, làm chủ huyện Hương Trà ngày 24/3 và giải phóng hoàn toàn Huế ngày 26/3/1975.

Ông Trần Dũng Cảm – Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nguyên Bí thư Huyện ủy Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế-Trưởng ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn bồi hồi xúc đọc nhớ lại: “Đây là con đường mà chúng ta hành quân từ chiến khu Hương Trà về giải phóng quê hương…Hôm nay, anh em cán bộ chiến sỹ Trường Sơn năm xưa trở lại đây để thắp nén nhang tưởng nhớ các đồng chí đã anh dũng hy sinh để giải phóng quê hương, thống nhất đất nước”

Ông Nguyễn Huy Ngọc – Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Chính trị viên đội biệt động Thành đội Huế năm 1975 nhớ lại: “Hương Trà có trách nhiệm rất cao đối với thành phố, tổ chức đội biệt động cánh bắc số 2 từ Thanh Lương (P. Hương Xuân), Văn Xá (P. Hương Văn) vào. Tôi vinh dự gặp được đơn vị đó tại cửa Thượng Tứ. Chúng tôi ôm nhau, mừng đến nổi chảy ra nước mắt”.

Niềm vui sướng trào dâng của những cựu chiến binh năm xưa cũng là niềm vui sướng chung của quân và dân Thừa Thiên Huế khi chứng kiến lá cờ giải phóng trên đỉnh Kỳ Đài Huế sáng 26/3/1975. Huế giải phóng, mở ra thành công của chiến dịch Huế – Đà Nẵng, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng của cả nước, tiến tới thống nhất Tổ quốc vào ngày 30/4/1975.

                                                                   Bài, ảnh: Xuân Trường – Xuân Hòa