Lần cuối – Chùm thơ của Hữu Dũng

54

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lần chia biệt là lần sau cuối/ Trời tháng ba ảm đạm đến u hoài/ Bến nhân gian một ngày vắng khách/ Con sông nào dòng cũng về xuôi?

Ảnh minh họa

Lần cuối

 

Lần chia biệt là lần sau cuối

Trời tháng ba ảm đạm đến u hoài

Bến nhân gian một ngày vắng khách

Con sông nào dòng cũng về xuôi?

 

Đã cuộc người nhiều cảnh bể dâu

Thuyền trước, đò sau xa rời bến đỗ

Dẫu biết vậy mà lòng day dứt

Sóng lòng xô lưu luyến buổi trà dư

 

Thuở sông êm trăng thơ tình tri kỷ

Vọng Bá Nha rưng rức một cung đàn

Anh đi rồi, chim bay về núi Nhạn

Gói ân tình se sắt gởi bâng khuâng

 

Hỡi, sương khói vũ vần thương nhớ

Tiếng dế kêu đêm thất lạc cỏ mềm

Bàn tay vẫy đau lòng tan tiễn

Chiều lạnh lùng, giọt nắng vàng rơi!

 

Dỗ mi

 

Dỗ mi khép mộng đào nguyên

Gầy hao bóng nguyệt giữa triền miên đêm

Dấu xưa quên lối cỏ mềm

Ly bôi nào… cũng nỗi niềm chia xa

 

Lời yêu ướt giọt mưa sa

Sắt se càng cũ, xót xa hương nguyền

Bên sông trống hội thuyền quyên

Lòng vương khói biếc, ưu phiền đầy tay

 

Mong gì đến chuyện trầu cau

Trăm năm hoá đá trắng màu như vôi

Buông khuya vọng tiếng gà trôi

Trăng xa cuối bãi, mưa rơi bên thềm.

 

Lạc giữa chốn quen

 

Ngày về

lạc giữa chốn quen

Lơ ngơ định vị

rối ren kiếm tìm

Dấu xưa

ngày cũ cánh chim

Bay vào dĩ vãng

nổi chìm sông xa

 

Ngày về

ta chỉ mình ta

Bên dòng sông vắng

xót xa phận người

Chốn quen

lạ lẫm nụ cười

Bàn tay lệch hướng,

lòng vời vợi đau.

H.D