Ảnh minh họa, nguồn internet
Ăn bánh mì sáng gặp bài thơ của mình
Ghé tiệm bánh mì trên phố nhỏ
Mua chiếc bánh mì điểm tâm
Nghe xa xa vọng tiếng còi tầm
Công nhân vào ca sáng sớm…
Chiếc bánh mì thơm ngon
Ăn từ từ cho thấm vị của ớt
Vị ngọt bùi chút nước sốt
Vị chua chua xen vị mặn cay
Như tất cả cuộc đời
Gói vào chiếc bánh mì nho nhỏ…
Tính vò tờ giấy báo bỏ đi
Bỗng gặp một tựa đề quen thuộc
Bài thơ của mình mấy năm về trước
Trái đất tròn ta lại gặp nhau…
Đọc lại mà rưng rưng
Thuở hoa phượng dập dềnh trên mái tóc
Buổi tan trường, bạn bè chung lớp học
Mải mê nhìn lửa phượng gọi hè sang…
Bài thơ gọi hồn phố, hồn làng
Tưởng đã chìm sâu vào dòng đời cuộn chảy
Nhờ ăn bánh mì mà mình tìm thấy
Cảm ơn đời thức dậy những niềm vui…
Tháng 3/2025
Trò chuyện với người xưa
Mở trang sách
của người xưa một thuở
Ta gặp mùa xuân cỏ biếc tới vô cùng
Bông lựu lập lòe bên hè nhóm lửa
Nơi bến đò rụng tím ngát hoa xoan…
Khúc tĩnh lặng
mở bao điều huyền diệu
Buổi xuân sang, đọt chuối khẽ trở mình
Phong thư xanh chứa đất trời gặp gỡ
Phút ngọt ngào hoa cỏ hóa lung linh…
Với Xuân Hương,
mùa xuân khác lạ
Ai nỡ để xuân kia đến độ “chín mõm mòm” ?
Ai níu được dòng thời gian cuộn chảy
Khi “chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn” !(*)
Sắc hoa mai
của ngày xưa có khác
Xuân đến, xuân đi, hoa hát, hoa cười
“Chớ bảo xuân tàn, hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai”.(**)
Ta ngược dòng
năm tháng xa xôi
Trong khói sương thấp thoáng bóng người
Những trang sách – con thuyền rộng mở
Đón tâm tình cùng gió lộng xa khơi…
(*)Thơ Bà Huyện Thanh Quan
(**)Thơ Thiền sư Mãn Giác
L.Đ.Đ