Lê Thị Hoàng Anh và Chùm thơ Thương về mùa hạ cũ

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Thất hứa với thầy.

 

Trời se lạnh ngày Hiến chương sắp đến

Con nhớ về thầy, nhớ lớp cũ thân thương

Nhớ bảng đen và nắng ấm sân trường

Cả tiếng ve giận hờn ngày học cuối…

 

Thời gian trôi qua có điều gì tiếc nuối

Lời hứa với thầy con thất hứa thầy ơi

Háo hức trường đời, lạc bước chơi vơi

Muốn về gặp thầy nghe tiếng la rầy thuở ấy.

Sợ gặp thầy lòng con nhiều áy náy

Vì con chưa giữ lời hứa cũ ngày xưa

Lời thầy giảng êm êm át cả tiếng mưa

 

Gương mặt đẫm mồ hôi thầy lau vội…

 

Có thật nhiều những điều con chưa nói

Cảm ơn thầy – người nghiêm khắc, bao dung

Bước ra đời dù mưa gió bão bùng

Lời của thầy giờ đây con mãi nhớ…

 

Rằng có một nghề.

 

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay”

Thầy tôi đó vẫn đêm ngày cần mẫn

Có một nghề mỗi sớm mai tất bật

Là cô tôi, hương thơm mãi ngày sau

 

Có một nghề biết bao nỗi gian lao

Niềm mong mỏi học trò ngày thành đạt

Dù mái tóc bụi phấn bay điểm bạc

Vẫn miệt mài đưa đón khách qua sông.

 

Có một nghề mang trọn cả tấm lòng

Dù năm tháng có ai quên hay nhớ

Người vẫn vẽ cuộc đời trên trang vở

Rằng có một nghề lặng lẽ giữa buồn vui…

 

Mong chờ…

 

Mỗi lần phượng nở hè sang

Ngoài sân tràn ngập nắng vàng lung linh

Bâng khuâng nhớ thuở học sinh

Thầy cô, bạn hữu ân tình năm xưa.

 

Về trường kịp buổi ban trưa

Ước gặp thầy cũ đò đưa sớm chiều

Phượng hồng một cánh nâng niu

Mơ về một thuở đáng yêu, dại khờ

 

Ngày về năm tháng mong chờ

Nắng như ngơ ngẩn vần thơ đôi dòng

Bóng thầy thầm lặng bến sông

Có người trò cũ trong lòng nhớ thương

 

Qua rồi cái tuổi vấn vương

Đường đời nếm trải gió sương đã nhiều

Mong về trường cũ thân yêu

Ước con đò cũ sớm chiều lời khuyên

 

Để lòng như mãi bình yên

Để ta về với hồn nhiên thuở nào…

 

Ngày về

 

Hạ về phượng đỏ ngoài sân

Ta về tìm chút bâng khuâng thuở nào

Nắng vàng như cũng xôn xao

Đón người trò cũ năm nào về thăm

 

Bảng đen, phấn trắng lặng thầm

Vẽ bao mơ ước tháng năm học trò

Thương sao bến nước con đò

Cô thầy khuyên bảo, chăm lo tháng ngày

 

Con về khóe mắt chợt cay

Đâu rồi thầy cũ tháng ngày đợi mong ?

Con luôn ghi nhớ trong lòng

Bao điều dạy dỗ mãi không phai mờ

 

Con về năm tháng mong chờ

Có lời xin lỗi thờ ơ bao ngày

Vào đời nhớ sống thẳng ngay

Đò xưa vẫn đợi con quay trở về.

L.T.H.A