Liên Phương và Chùm thơ Quê hương ngày đổi mới

Sông Tiền. Nguồn internet

 

Đi dọc sông Tiền

 

Đồng Tháp về với Tiền Giang

Tiền Giang Đồng Tháp 

“Chung làng về đây”

Chung con sông

Mạch nước đầy

Vườn xanh trái ngọt

Cá vây quanh bờ

 

Tân Thành

Biển lặng nên thơ

Gò Công Vàm Láng

Thuyền chờ đầy khoang

Vườn sơ ri đã ửng vàng 

Miền Tây tôi đó !

Người sang chuyến đò

 

Tân Phú Đông 

Phố Mỹ Tho

Em yêu Chợ Gạo

Gạo vo thơm lừng

Em đi nhớ lắm Bình Trưng

Xa nhà xóm Rẫy 

Bổng dưng chung nhà

 

Về đây Cồn Phụng ta qua

Thới Sơn Ngũ Hiệp 

Bến phà bến sông

Cầu văng 

Rạch Miễu trải lòng

Nơi đâu cũng suốt 

Đường thông khắp miền

 

Ta về Cai Lậy Long Tiên

Ba Rài thức giấc 

Sông Tiền của em 

Cái Bè

Mỹ Thuận lên đèn

Phía trời Cao Lãnh 

Mùa len sắc hồng

 

Tràm Chim 

Sếu đỏ chơi rong

Mừng ngày về lại 

Cánh đồng chồi năn

Thanh Bình Hồng Ngự cũng gần

Kia là Thường Phước đứng canh biên thùy

 

Vẫy chào đôi cánh thiên di

Vẫy chào châu thổ 

Nhu mì Phương Nam

Chào Đồng Tháp 

ChàoTiền Giang

Về chung một lối 

Rỡ ràng hôm nay

 

Tôi đi 

Dọc suốt đường dài

Sông Tiền lấp lánh

Nắng mai gọi mùa

Trên chùm trái chín đong đưa

Có con chim chích 

Mới vừa qua sông.

 

Tôi thương tên gọi Sài Gòn 

 

Chút tình tôi với Sài Gòn

Ngã tư xe cộ

Bên con đường chiều

Sài Gòn tên gọi thân yêu

Như hồi năm năm

Dáng Kiều thư sinh sinh

 

Sài Gòn

Tôi gởi chút tình

Nhớ trường Đại học

Bóng hình nàng thơ

Nhớ Công viên đến bây giờ

Chờ em trở lại 

Tuổi mơ xuân thì

 

Thời gian cứ vội quá đi

Thương dòng Bến Nghé

Hai kỳ nước lên

Hàng dừa nước có dỗi hờn

Thủ Thiêm 

Còn bến đò thơm nắng chiều

 

Lòng tôi mừng biết bao nhiêu

Sài Gòn trở lại diễm Kiều như xưa

“Viễn Đông Hòn Ngọc” thêu thùa 

Người muôn năm cũ

Tình chưa cạn tình

 

Tôi đi trong nắng bình mình

Thị thành sắc mới

Ngỡ chừng dấu son

Tôi thương từ thuở Sài Gòn 

Có tên Hòn Ngọc tiếng thơm bao đời

 

Sài Gòn đẹp lắm em ơi !

Đêm thành phố thức 

Dưới trời ánh sao

Đoàn người tấp nập sáng nào

Thấy rồi thành phố trên cao tàu về .

               

 Gặt mùa

 

Lục bát về em

Ta thơm má ửng 

Bên rèm phong lan

Hây hây 

Mớ tóc dịu dàng

Ngoài kia 

Có kẻ lang thang tình nầy

 

Cứ như em

Một chùm cây

Tay đun sợi nắng

Tay đầy mặt sông

Níu đi !

Bụi ớt ửng đồng

Ứa ra giọt sữa 

Thong dong cánh cò

 

Thả lên lá mạ tròn vo

Cửa tình đã trổ

Câu hò lã lơi

Ta theo lối cỏ ven đồi

Ngắm chùm mắc cở 

Đang phơi ngực trần

 

Con mèo

Ăn vụn vầng trăng

Ngủ quên mép cải

Em nằm đợi chi ?

Bếp khuya 

Đóm lửa thầm thì

Trở đầu nỗi nhớ

Từ khi lạc mùa

 

Thả đi !

Lọn khói ngày xưa

Hình như 

Có một mái chùa nở hoa

Bên hiên

Cô tiểu thật thà

Tiếng chuông chạm đến

Cây đa cuối thềm

 

Ơi người khách lạ bỏ quên

Lá thư tình cũ

Mái đền phong rêu

Ông Từ 

Thơ thẩn giữa chiều

Nhặt lên chiếc lá

Bao nhiêu năm dài

 

Phố buồn thị trấn chờ ai ?

Hoa mua trổ muộn

Bông lài điểm trang

Em tôi

Hong sợi nắng vàng

Con đò nằm bến

Chiều mang em về .

Sông Tiền , 27-07-2025 

L.P