Mẹ là quê hương – Chùm thơ của Đặng Tường Vy

274

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trên quê hương còn Mẹ / Còn nụ cười bao dung / Dẫu đời trăm lối rẽ / Mẹ vẫn yêu tận cùng / Con vén mây tìm Mẹ / Tìm an yên trong lòng / Mẹ, mẹ ơi con sẽ / Quay về nơi bến sông…


Nhà thơ Đặng Tường Vy.

Mẹ là quê hương

Trên chuyến bay chờ sáng
Lật mây tìm quê hương
Chữ S cong hình dáng
Đất Việt Nam yêu thương

Hơi thở lạc năm tháng
Trên xứ người tha hương
Có đôi lần mê sảng
Buốt vai gầy phong sương

Vén mây tìm nắng ấm
Từ tình thương Mẹ hiền
Tận từ trong sâu thẳm
Mẹ là chốn bình yên

Trên quê hương còn Mẹ
Còn nụ cười bao dung
Dẫu đời trăm lối rẽ
Mẹ vẫn yêu tận cùng

Con vén mây tìm Mẹ
Tìm an yên trong lòng
Mẹ, mẹ ơi con sẽ
Quay về nơi bến sông

Quê hương con là Mẹ
Mẹ sinh từ quê hương
Con bao lần nhắc khẽ
Mẹ, Mẹ là quê hương.

04/08/2022 

Chiếc lá cội nguồn

Có ai hiểu gió nói gì
Mây luồn bóng nắng thầm thì trời cao
Nói gì trong gió lao xao
Mây buồn cúi mặt vẫy chào biệt ly

Vô tình gió thổi mùa đi
Còi tàu viễn xứ vu quy nỗi buồn
Viết gì trên bước tha hương
Tương lai còn đó má hường dần phai

Cội nguồn nước rẽ chia hai
Về nơi xứ lạ nhớ hoài ngói xưa
Mẹ già bên chiếc võng đưa
Bước chân thềm cũ gió mưa mềm lòng

Ai rồi cũng hứng gió đông
Mấy ai lạc bước mà không nhớ nhà
Cơm rau tình nghĩa chan hoà
Mai này tóc bạc tuổi già còn ghi

Mai này lạc bước người đi
Còn câu sám hối thầm thì trong tim
Giải nghiệt oan, chuyến đò chìm
Chiếc phao nhân ái chỉ kim vá lành.

21/08/2022 

Đàn bà xếp hình

Cởi chiếc áo thanh xuân, người đàn bà soi mình bên chiếc bóng
Lật gấu áo, hít từng hơi thở thanh tân
Xếp hình trên gối nhớ
Rét lòng… tưởng!

Cọc nhọn trăm năm xa thuyền không bến
Con thuyền tình chơi vơi giữa biển lòng vô tận
Thuyền không người lái
Đường chân trời xa tít như ước mơ chưa lần với chạm

Kiểu dáng nào đẹp đủ cho chùm mây ước mơ đi qua thung sâu núi đồi
Phiêu lãng chân trời
Bao nhiêu kiểu dáng ẩn mình trong nghệ thuật yêu?
Bao nhiêu sự sống tồn tại nuôi dưỡng một tình yêu?
Mơ hồ!

Phút giây diều gặp gió, đánh dấu mốc ngoặt đỏ trong đời như một dấu phẩy đi qua đời nhau
Xếp hình hay xếp lại tư tưởng tục phàm
Bán đứng ước mơ… bội bạc!
Cuộc tình chết non là cuộc tình chưa đủ lớn
Đổ lỗi do thượng đế, đổ lỗi phong lưu, trời không mưa thuận gió hoà

Người đàn bà vuốt lại mái tóc còn xanh
Kiểu hình nào đóng khung cho loài hoa bất tử?
Đó là sự chân thành, bao dung, độ lượng. Là khung hình đẹp nhất đời người
Sờ lên tấm gương vụn vỡ, người đàn bà thấy rõ mình trong gương
Niệm câu thần chú
Xếp lá Bồ đề tâm làm hành trang cho lần yêu cuối.

21/08/2022 

Đ.T.V