Mùa khai trường, những khoảnh khắc neo đậu trong ký ức – Tản văn Chu Phương Thảo

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tháng Chín lại về, mang theo hơi thở dịu dàng của mùa thu cùng tiếng trống khai trường rộn rã. Mỗi khi thanh âm ấy ngân lên, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về buổi sáng khai trường đầu tiên của các con – ký ức mà dẫu thời gian có trôi đi bao lâu, vẫn luôn nguyên vẹn trong trái tim. Với những ai gắn bó cùng nghề giáo, khoảnh khắc ấy lại càng chất chứa nhiều nỗi niềm sâu lắng.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng khai trường đầu tiên của con trai lớn. Khi ấy, tôi không thể nắm tay con đến trường như bao người mẹ khác, bởi từ rất sớm tôi đã phải có mặt tại trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng của học trò mình. Niềm hạnh phúc thiêng liêng ấy, tôi đành gửi trọn vào tay ba của con. Anh thay tôi đưa con đến lớp, cùng con đi qua cổng trường rực rỡ cờ hoa, chứng kiến đôi mắt trong veo của con ánh lên sự bỡ ngỡ xen lẫn háo hức. Đến tận bây giờ, mỗi lần kể lại, tôi vẫn thấy niềm hạnh phúc ấm áp như còn nguyên trong ánh mắt anh.

Với đứa con thứ hai, tôi may mắn hơn. Khi ấy, tôi đã được điều chuyển về công tác gần nhà và niềm hạnh phúc ấy đã gọi tên tôi. Tôi được nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cùng con đi qua con đường ngập nắng mai, chập chững bước vào ngôi trường tiểu học thân thương trong niềm hân hoan của buổi tựu trường đầu tiên, được chứng kiến ánh mắt con rạng rỡ khi đón nhận bài học đầu đời… Tôi đã thấy con nghiêng đầu chào, chăm chú nghe lời cô giáo, thấy ánh mắt con long lanh khi tập trung dưới sân trường trong buổi sáng đầu tiên của một hành trình dài. Trên hết, tôi đã được tận mắt chứng kiến dấu mốc trưởng thành quan trọng trong đời con – một khoảnh khắc mà bất kỳ người mẹ nào cũng khao khát có được.                    Giờ đây, các con tôi đã khôn lớn, trưởng thành nhưng mỗi độ thu về, khi tiếng trống trường ngân vang, lòng tôi lại dâng lên niềm xúc động khó tả. Nhớ về buổi sáng khai trường đầu tiên ấy, để rồi thấy lòng mình thêm yêu nghề, thêm trân trọng những khoảnh khắc bình dị nhưng vô giá của đời người. Có lẽ, không chỉ riêng tôi, mà bất kỳ người cha, người mẹ, người thầy, người cô nào cũng đều mang trong tim những rung động thiêng liêng mỗi mùa tựu trường. Bởi khai giảng không chỉ là ngày hội của học trò, mà còn là dịp để chúng ta thêm một lần đặt niềm tin, gửi gắm hy vọng vào thế hệ tương lai.                                      Phía trước là bầu trời thu trong xanh với bao ước mơ rộng mở, là bảng đen, phấn trắng, là hành trình đưa đò thầm lặng, dẫu nhiều gian truân nhưng rất đỗi tự hào. Nhân dịp năm học mới, tôi chỉ mong các con và cả những học trò bé nhỏ của mình sẽ luôn giữ ngọn lửa đam mê khám phái tri thức, vững vàng bước tới tương lai, ấp ủ những ước mơ trong sáng, tươi đẹp của tuổi thơ. Và với tôi, mỗi mùa khai trường lại là một lần được sống lại ký ức, để thấy mình thêm yêu nghề, yêu trò và yêu chính cuộc đời này.

Tác giả Chu Phương Thảo – Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Đức Cơ-Gia Lai.