Tây Đô đất chữ hồn văn – Chùm thơ Diễm Thi

Loading

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Tặng bạn nghệ sĩ CT nặng hồn văn.

  1. Xóm Vú Sữa

 Chưa tròn một cây số vuông

Đất này nợ chữ bốn chàng bút nghiên

Phải chăng linh địa văn thiên

Thanh -Đa, Uyên -Đối, Thế- Biên, Khanh Vần (1)

  1. Với Cần Thơ, mùa xuân

Thành phố lên xuân cả bốn mùa

Mai đào không đợi sắc hoa phô

Lưng trời đâu hẹn bầy chim én

Xuân cũng theo về năm ngón thơ.

  1. Tây đô – chiều Thư viện

3 tháng 2 đường em rất êm (2)

Tờ thư trong sách nỗi niềm riêng

Đầu trang và cuối cùng thương nhớ

Những chữ y dài trông rất duyên.

  1. Nhớ ba cây dừa Trung học Cái Răng

Mang thân ốc đảo lạc loài.

Che cơn mưa Sở, ấm người tình chung;

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây giụm lại thành hòn núi cao. (3)

5. Tập ca dao

Vòng Cung, Vàm Xáng, Phong Điền,

Thăm em một chuyến về miền xa xôi

Tóc mai sợi ngắn nhớ dài,

Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm.

  1. Cầu Cần Thơ

Cần Thơ đẹp như một trái tim,

Đã cho và nhận máu trăm miền.

Từ nay Nam Bắc thôi ngăn cách

Cầu nối đôi bờ những nhịp duyên.

  1. Nhớ Cái Răng

Ở Cái Răng mà nhớ Cái Răng

Đêm đêm hồn ngập nỗi bâng khuâng:

Mang mang bìm bịp kêu con nước,

Trăng trắng phù sa ngập bãi bần.

Xào xạc chèo khuya  Chợ Nổi

Ngọt ngào ca cổ vọng sông trăng.

Phong  Điền một dạo thăm quê ấy,

Vời vợi hồn thơ nhớ cụ Phan

  1. Hậu Giang

Non sông gấm vóc đẹp trăm miền,

Sông Hậu hiền hòa một vẻ riêng :

Tiểu đảo mươi hòn xanh thủy liễu.

Trường giang một dải rộn du thuyền                                       2

Rồng vàng gợi nhớ tình Kim – Thạch

Áo trắng thương về máu Đỗ Quyên

Sông núi ngàn năm thôi cách trở

Nhịp  cầu ô thước đẹp bờ duyên.

Tây Đô, mùa Vu Lan 9.9.2025    

Diễm Thi  

  • Thanh: đa hệ ; Uyên: câu đối ; Thế: biên khảo và L T Khanh: thơ
  • Thư viên Đại học ở đường 3 tháng 2, P. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Sân trường Trung học Đệ Nhị Cấp Cái Răng trước 1975 có 3 cây dừa mọc  hoang sơ từ xa trông như một ốc đảo ở sa mạc châu Phi.