Mùa nhót tháng ba – Chùm thơ Nguyễn Quang Toản

79
Ảnh minh họa, nguồn internet
Bạc tóc vì yêu
Thương người bạc tóc vì yêu
Đêm xuân ngóng bạn, lòng nhiều tâm tư
Bước chân qua lại mỏi nhừ 
Bên thềm ngấm rượu, trăng lừ đừ say
Ai ơi! Bên ấy có hay?
Một người, vịn bóng trăng gầy thả thơ !
3/2016
Mùa nhót tháng ba
Tháng Ba nhót chín trĩu cành.
Đỏ hồng chen lẫn màu xanh, màu vàng.
Tay nâng cành nhót khẽ khàng.
Từng chùm quả mọng giữa hàng gai thưa.
                                         
Nhớ thời thơ ấu ngày xưa.
Chơi trò đuổi bắt suốt trưa quanh vườn
Gai cào, quần áo rách bươm
Nhót ương chua ngọt vấn vương đến giờ.
Áo quần phấn nhót trắng phơ.
Vết gai cào xước bây giờ còn đau
Mình làm chú rể, cô dâu.
Lấy vòng lá nhót đội đầu thay hoa…
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Nhớ mùa nhót chín tháng Ba lại về
Chỉ là thứ quả vùng quê
Người khen thì ít, người chê thì nhiều.
Cá đồng, hái nhót nấu riêu
Bạn xưa chẳng đến, cả chiều ngẩn ngơ!
3/2016
Vui thú điền viên
Lúa chiêm đứng cái làm đòng
Tán bàng xanh ngắt phập phồng tiếng ve
Phượng hồng xếp nụ đón hè
Giò lan Trầm Tím hoa khoe tím trời.
Đung đưa trước gió lả lơi
Từng nhành Vũ Nữ vàng tươi điệu đà.
Lan Hài dáng vẻ kiêu sa
Chờ chàng Hoàng Tử ghé qua thử hài.
Tiết trời nhuận hai tháng Hai 
Các loài lan cũng kéo dài mùa hoa
Cát Lan rực rỡ mặn mà
Mùi hương Phi Điệp tỏa ra ngạt ngào.
Giò Hoàng Thảo Vôi trên cao
Hoa như giọt nắng điểm vào trời xanh
Chẳng đành thua chị kém anh
Họ lan Kiều tự kết thành chùm hoa.
Vợ chồng, đọc sách, thưởng trà
Giao lưu xướng họa thơ ca, hát hò
Đêm kê cao gối ngủ khò
Bỏ ngoài tai chuyện đói no, giàu nghèo.
24/4/2023
Ngày vui đại thắng (30/4/1975)
Mỹ vừa rút, Ngụy đang lúng túng
Tháng Ba ta chọn đúng thời cơ
Thọc sâu điểm huyệt bất ngờ*
Tây Nguyên giải phóng tạo cơ hội vàng.
Bọn Ngụy quyền hoang mang dao động
Ta tấn công giải phóng Huế ngay
Hành quân truy kích đêm ngày
Tiến vào Đà Nẵng cờ bay rợp trời.
Quân dân ta khắp nơi nổi dậy
Phá xiềng gông, giành lấy chính quyền
Tiến công, vận động, tuyên truyền
Ngụy nhào, phải giữ vẹn nguyên cõi bờ.
Năm cánh quân đợi chờ xuất kích
“Hồ Chí Minh” chiến dịch cuối cùng
Quân ta khí thế hào hùng
Ngụy hàng, Nam Bắc về chung một nhà.
Ba mươi tháng Tư (30/4) ta toàn thắng
Ba mươi năm một chặng đường dài (1945 – 1975)
Toàn dân sát cánh kề vai
Bắc Nam một dải, tương lai huy hoàng.
Việt Nam mở ra trang sử mới
Toàn dân càng phấn khởi tự hào
Nhìn nhau nước mắt tuôn trào
Hòa bình thống nhất, vui nào vui hơn ?
25/4/2023
* Ta đánh Buôn Mê Thuột mở đầu Đại thắng mùa Xuân 1975
N.Q.T