Mùa xuân và khát vọng – Tản văn của Võ Văn Thọ

673

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa xuân là mùa đẹp nhất của bốn mùa trong năm. Ai đó đã nói như vậy, chắc không sai. Vì vạn sự khởi đầu xuân.

Xuân đến, xuân đi rồi xuân lại trở về. Quy luật của thiên nhiên là vậy, chỉ khác chăng con người cảm nhận mùa xuân qua tuổi tác và từng cung bậc của thời gian sẽ có thay đổi. Xuân là mùa luôn lắng đọng trong tâm hồn, cảm xúc của mỗi người, của hoa lá, cỏ cây những khát vọng được sống, được vươn lên tràn đầy niềm tin yêu, sẻ chia, trao gửi và hoài vọng về tương lai ở phía trước…

Mùa xuân đến khi kết thúc một mùa đông giá lạnh với những cơn mưa dầm, mưa phùn và bầu trời thường xuyên ảm đạm. Mùa xuân đến cũng đồng nghĩa tết đến, xuân về, khép lại năm cũ âm lịch, đón chào năm mới đến, con người có thêm một tuổi mới. Niềm ước mong, khát vọng cũng sẽ thay đổi theo năm tháng hay nói khác đi niềm ước mong khát vọng cứ lớn dần theo tuổi tác tháng năm. Hồi còn học sinh cấp một thì mong được lên cấp hai, hết cấp hai thì mong lên cấp ba, hết cấp ba mong được vào đại học hay đi học nghề và sau khi học xong đại học hay học nghề thì mong ra trường có việc làm ổn định và có thu nhập. Tình yêu cũng vậy, chưa có người yêu thì mong có, có rồi mong được kết hôn…chưa có nhà riêng thì mong có nhà riêng…nói tóm lại ước mong của con người là vô cùng và bất tận. Nên nói mùa xuân không có tuổi có lẽ cũng không sai!?

Tác giả Võ Văn Thọ

Mùa xuân gieo vào thiên nhiên, đất trời vạn vật những rung cảm, ước mong, những mơ ước trong tâm hồn của con người muốn được sờ, được nắm và được sở hữu nó. Tuổi xuân là quãng thời gian đẹp nhất để thắp lên ước mơ hoài vọng về tương lai phía trước, nếu ai đó có quyết tâm theo đuổi, tất nhiên là phải nỗ lực học tập, học hỏi và phấn đấu bằng chính sức lực, trí tuệ của chính mình, không trông chờ, ỉ lại, thì mới đi vững trên đôi chân của mình, không nên ” há miệng chờ sung rụng”. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn: “Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, một đời khởi đầu tư tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, của khát vọng, vươn lên để phấn đấu, nỗ lực thực hiện được những ước mơ…

Tuổi xuân của riêng tôi đã đi qua những năm tháng dài trong môi trường quân ngũ, người ta thường nói môi trường tạo nên tính cách đều ấy có lẽ không sai, nhưng chưa đủ. Vì câu thành ngữ “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Nhưng sống trong môi trường tốt đương nhiên sẽ có tác động tích cực để con người làm những việc tốt hơn, có ích cho bản thân và tổ quốc. Ngược lại, môi trường chưa tốt, nhưng chúng ta không bị tác động bởi các yếu tố xấu, vẫn giữ được những điều tốt mới là bản lĩnh và đáng trân quý.

Thế hệ của tôi sinh ra thời 7x nên không có đầy đủ điều kiện tốt như hiện nay, để thực hiện những hoài vọng, ước mơ về tương lai xán lạn. Song không vì vậy, không phấn đấu vươn lên. Dẫu những thành quả đạt được không như mơ, nhưng mình có quyền tự hào vì những gì mình đã nỗ lực, phấn đấu. Mùa xuân có đem lại hoa thơm hay quả ngọt còn phụ thuộc rất nhiều vào bản thân mình có vượt qua được những khó khăn, thách thức ở phía trước.

Quay lại chủ đề mùa xuân, với tôi mùa xuân luôn là mùa đẹp nhất của đời người, là mùa đẹp nhất của thiên nhiên vạn vật và thi ca. Khi ánh nắng vàng ấm áp quay trở lại, bầu trời xanh trong hơn, bức tranh quê hương thêm xanh tươi tràn đầy sức sống. Một tiếng chim hót, một nhành hoa hay một hạt mầm gieo vào lòng đất lặng lẽ âm thầm tách vỏ, đâm chồi, một bản nhạc xuân được cất lên với giai điệu ca từ ngọt ngào sâu lắng nhưng rộn rã…cũng đủ để gây hiệu ứng cho tâm hồn con người những cảm nhận rất tinh tế, những cung bậc yêu thương được lan toả.

Mùa xuân cũng giúp người nghệ sĩ thăng hoa hơn trong sáng tác văn chương, người hoạ sĩ có cảm xúc hơn trong từng nét vẽ, phác thảo chân dung mùa xuân của con người và bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ…

Mùa xuân đã đi vào thơ văn, nhạc hoạ hay nói cách khác đi vào lòng người bằng những cảm nhận đẹp, tinh tế hơn. Nói như vậy, không có nghĩa các mùa còn lại trong năm là không đẹp, không tuyệt mĩ. Với những con người yêu  thương con người, yêu thiên nhiên vạn vật… thì tâm hồn họ lúc nào cũng là mùa xuân. Chính vì vậy, nên lúc nào họ cũng yêu đời và dạt dào thi hứng…

Xuân là bất tận, nhưng đời người là hữu hạn. Nên hãy trải lòng yêu xuân, hãy mở lòng sống và cảm nhận những điều tốt đẹp nhất và mùa xuân sẽ đến bên cuộc đời những điều tốt đẹp nhất. Hãy tin yêu và mong chờ những điều thánh thiện đẹp nhất sẽ đến không chỉ là giấc mơ…

Những ngày cuối năm 2023

V.V.T