Mừng Tết – Chùm thơ Khuê Việt Trường

855

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mừng ta thêm Tết nữa/ Vẫn còn ở bên nhau/Sớm mai mùng một gió/ Xuống phố chào cỏ cây…

Nhà thơ Khuê Việt Trường

Mùng Tết

Mừng ta thêm Tết nữa
Vẫn còn ở bên nhau
Sớm mai mùng một gió
Xuống phố chào cỏ cây

Lòng cũng như con phố
Cuốn quít đợi giao thừa
Lâm râm lời khấn nguyện
Trong hương trầm toả xa

Mừng ta thêm Tết nữa
Mở cửa đón xum vầy
Líu lo con chim nhỏ
Về trước nhà sớm mai

Ta mừng ta thêm tuổi
Mừng hoa nở trong vườn
Mừng ta thêm Tết nửa
Qua phố buồn vui chung.

 

Giày Tết

Đôi giày Tết anh tặng em đi Tết
Đôi giày đỏ giống như môi son như phong bao lì xí Tết
Em nhớ mang để ta đi lễ chùa
Em nhớ mang ta đi cà phê đầu năm

Ta thương nhau từ đầu năm cho đến cuối năm
Khi cây bàng vừa ra lá non, bây giờ cây bàng rụng lá
Khi cây mai vừa nõn lá nay mai đã hoa vàng
Ta thương nhau trong thế gian có quá nhiều điều như giấc mộng

Anh tặng em đôi giày đi Tết
Để em đi cùng anh khắp thế gian này
Ta đi mọi nơi, ta đi kệ đất trời xoay chuyển
Kệ mọi thị phi, kệ cả những vội vàng
Đôi giày đỏ giống như mái ngói nhà ai vừa thay rất đỏ.

 

Ngày tận cùng năm cũ

Một lát nửa ngày cuối cùng năm cũ
Sẽ đi qua giữa cơn giá lạnh về
Ta sẽ lại bắt đầu trang lịch mới
Những trang lịch vui buồn đã ở lại ngày hôm qua

Một năm đó ta loay hoay nhật nguyệt
Ta loay hoay và em cũng loay hoay
Giữa cuộc đời phù phiếm ấy có gì vui
Mà mãi miết những vòng xe mỏi mệt?

Một lát nửa phố sẽ đông người đi hội
Phấn son thơm trong lấp lóa ánh đèn
Áo quần thơm trong quán xá thâu đêm
Ai cũng vội như chưa hề từng vội

Một lát nửa cánh cửa nhà khép lại
Giữa tỉnh say ta có nhớ về nhau?
Một lát nửa tờ lịch cuối năm chợt khóc
Ta bước qua mau quên mất lời thề

K.V.T