Ảnh minh họa, nguồn internet
Ngày xuân viếng chùa
Xuân thở phập phồng khắp không gian màu tươi sáng
gió đẩy mây bay trên vòm trời tự do lồng lộng
những ngôi chùa mở cửa đón khách thập phương
những cổ tự nằm im
trang kinh câm lặng
có đôi khi vòm trời trên mái chùa vần vũ mây đen
nhưng câu kinh xua tan tất cả
những câu kinh trổ mầm biếc trong tâm hồn khách viễn phương
bước tha hương của tôi lang thang hang cùng ngõ tận
tìm một con người giữa ban ngày không thấy
những cảnh chùa tôi ghé viếng đầu xuân
tượng Phật ngồi trên cao đưa mắt nhìn rộng khắp
có lẽ tượng cũng chấp nhận bốn lạy của tôi hướng về cõi Niết
xin cho kiếp sau tái sinh làm người
cổng chùa hoa mai vương sắc vàng
áo nhà sư cũng màu vàng tương tự
ấm áp nắng xuân
se lạnh mười đầu ngón tay
tôi vẽ lên không gian dòng khói
thở lên không gian dòng khói
cuộc đời tôi dần trôi
V.H