Nguyễn Quang Toản và chùm thơ Mẹ Việt Nam

Mẹ Thứ. Ảnh nguồn internet

MẸ VIỆT NAM

(Kính tặng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ Nhân dịp ngày TBLS 27/7)

 

Chẳng mâm son, chẳng cỗ đầy

Bàn thờ, mẹ đặt ở ngay cạnh 

Trong nhà nghi ngút khói hương

Chín bộ bát đũa yêu thương quây quần.

Bàn tay vất vả chai sần

Tấm lưng còng, bởi tảo tần nắng mưa…

 

Mẹ hồi tưởng lại ngày xưa

Nửa thế kỉ, bỗng như vừa đây thôi.

Chiến tranh, bom đạn tơi bời

Mẹ lần lượt tiễn chín người ra đi.

Chồng, con đang tuổi xuân thì.

Chia tay vợ, mẹ để đi chiến trường.

Đều vì tổ quốc yêu thương

Thi đua tiền tuyến – hậu phương một lòng…

 

Mẹ chờ, mẹ đợi, mẹ mong

Người mẹ yêu quí đều không trở về.

Người đi nặng một lời thề:

Đánh xong giặc lại trở về quê hương.

Bây giờ gối đất, nằm sương

Bóng hình, chìm giữa khói hương nhạt nhòa.

Mẹ ngồi lẳng lặng giữa nhà.

Nghe đất nước hát khúc ca về người

Hỡi người mẹ Việt Nam ơi!

10/7/2017

 

HÃY YÊN NGHỈ NHÉ BẠN ƠI!

(Kính Tặng Liệt sĩ Vũ Xuân Tèo, và một số đồng chí quê xã Đông Đô, Bắc Sơn “xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên”, hi sinh năm 1972 tại mặt trận Quảng Trị.)

 

Có người nằm lại rừng sâu

Có người yếu đau quặt quẹo

Một thời bom gầm, đạn réo

Còn trong kí ức bao người.

 

Nuối tiếc tuổi trẻ một thời

Bao mối tình đầu tan vỡ

Kẻ Bắc người Nam cách trở

Cánh thư thất lạc dọc đường.

 

Tuổi trẻ gửi lại chiến trường

Cả những yêu thương nồng cháy

Quảng Trị những ngày tháng bảy

Mưa rừng sầm sập suốt ngày…

 

Bạn tôi nằm lại nơi này

Vài ngày trước khi đình chiến

Bạn nằm nghe sóng Cửa Việt

Hát ru mấy chục năm trời.

 

Bạn mãi mãi tuổi hai mươi

Còn tôi sắp sang đầu bẩy

Dòng sông thời gian vẫn chảy

Hãy yên nghỉ nhé Tèo ơi !

10/10/2018

 

CẬU TÔI

(Kính viếng hương hồn Cậu Nguyễn Hữu Sinh.)

 

Ông bà đã mất lâu rồi

Mẹ cha cháu cũng xa rời thế nhân

Chẳng còn ai viếng mộ phần

Mấy mươi năm chỉ vài lần cháu sang.

 

Mộ cậu nằm ở Nghĩa trang (1)

Cũng vinh dự được khói nhang tuần, rằm

Hai bẩy, tháng Bẩy hàng năm

Được thăm như liệt sĩ nằm ở đây.

 

Cậu hy sinh trước mấy ngày

Điện Biên toàn thắng, cờ bay đỏ trời

Cậu tròn mười sáu tuổi đời

Đang làm nhiệm vụ của người giao liên…

 

Chiến tranh, bão tố triền miên

Bà mất, Ông trở về bên Thái Bình

Mọi người bận bịu gia đình

Con trai lại chỉ một mình Cậu thôi.

 

Những người cùng Cậu một thời

Nếu còn, thì đã chín mươi cả rồi

Mấy lần chạy toát mồ hôi

Công nhận Liệt sĩ, Cậu ơi…không thành!

 

Thời gian cứ thế trôi nhanh

Danh hiệu của Cậu cũng đành bỏ qua

Thái Bình – Hải Dương cách xa

Cháu Cậu đều đã nên bà, nên ông.

 

Cậu ơi, mong Cậu cảm thông

Họ hàng, cháu chắt đều không quên người

Suối vàng Cậu hãy ngậm cười

Công lao của Cậu, người đời khắc ghi!

06/7/2021

(1) Cậu Nguyễn Hữu Sinh làm liên lạc cho Chi bộ Đảng Thị xã Hải Dương, bị vướng mìn, hi sinh khi làm nhiệm vụ, khoảng cuối tháng 4/1954. Mộ cậu được đặt trong Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Gia đình đi làm chế độ Liệt sĩ nhưng vì giấy tờ thất lạc, những người cùng công tác người đã mất ngươi đã chuyển nơi khác (Cậu lại còn là học sinh, vừa làm vừa học) nên Cậu chưa được công nhận Liệt sĩ.

 

 SỬ SÁCH LƯU DANH

 

“Hy sinh vì nước, vì non

Ngàn năm sử sách mãi còn lưu danh”

Thơ: Bùi Thúy Lụa

Khoán thủ STLB: Nguyễn Quang Toản.

*********

HY  vọng tiếp bước người đi trước

SINH  vào thời đất nước lâm nguy

VÌ  dân, vì nước ra đi

NƯỚC  còn chia cắt, tiếc gì máu xương.

 

VÌ  gia đình, quê hương yêu dấu

NON  sông này nung nấu tự do

NGÀN  đời hạnh phúc ấm no

NĂM  tư dân tộc chung lo diệt thù.

 

SỬ  ghi rõ mùa thu tháng Tám

SÁCH  báo đăng Cách mạng thành công

MÃI  giương cao ngọn cờ hồng

CÒN  quân xâm lược, quyết không chịu nhường.

 

LƯU  gương, trai kiên cường, dũng cảm

DANH  gái tài, can đảm, sắt son

HY SINH VÌ NƯỚC VÌ NON

NGÀN NĂM SỬ SÁCH MÃI CÒN LƯU DANH.

25/7/2022

 

TRẬN CHIẾN HÀO HÙNG

 

“Dòng sông quyện giọt máu hồng

Những người chiến sĩ góp công giữ thành.”

Thơ: Kiên Nguyễn HN 

Khoán thủ STLB: Nguyễn Quang Toản 

*********

DÒNG  Thạch Hãn đi vào lịch sử

SÔNG  hiền hòa lưu giữ máu xương

QUYỆN  ghi câu chuyện chiến trường

GIỌT  mồ hôi, máu còn vương đôi bờ.

 

MÁU  đồng đội tô cờ đỏ thắm

HỒNG  nước sông mấy dặm chiều dài

NHỮNG  ngày một chín bẩy hai (1972)

NGƯỜI  hi sinh xác chìm ngoài sông ngay.

 

CHIẾN  dịch tám mốt ngày ác liệt

SỸ  quan cùng các chiến sĩ mình

GÓP xương máu, giữ vững thành

CÔNG  lao bám chốt, các anh kiên cường.

 

GIỮ  cứ điểm chặn đường địch tiến

THÀNH  Cổ ghi trận chiến hào hùng

DÒNG SÔNG QUYỆN GIỌT MÁU HỒNG 

NHỮNG NGƯỜI CHIẾN SĨ GÓP CÔNG GIỮ THÀNH !

17/7/2023

N.Q.T