(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng một giọng thơ trữ tình, đằm thắm, thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, khao khát tình người đến cháy bỏng, Truong Vu Giang đã lột tả nên những cảm xúc đầy nội sinh qua những dòng thơ trầm bổng. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ “Nơi tạm trú” – Tác giả Truong Vu Giang.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
NƠI TẠM TRÚ
Ngực em cong vút mái chùa
Nơi tôi tạm trú qua mùa hao hanh;
Đổ nghiêng làn tóc xõa mành
Vòng tay khép – cuộc độc hành, vợi xa…
Xiêm y buông tuột – thịt, da
Nõn nà trong một sát-na ảo huyền.
Tôi chưa kịp nhập khắc thiền
Đã ôm trần tục ngửa nghiêng thực phồn!
BÙA SI
Chừ xa mấy nẽo cầu vồng
Con tim lỗi nhịp, phập phồng chẳng yên
Đi ra, nhớ lúm đồng tiền
Đi vào nhớ sợi dây chuyền, cổ cao
Con mắt hắt thăm thẳm sâu
Hút ta té nhào vào cuộc u mê.
Cái miệng chúm chím ấp e
Chẳng chịu cười xòe… hết số, hết ga!
Cổ áo báo khổ người ta
Cứ tím … nõn nà, và: đẹp từng li!
Ta chưa vào cõi từ bi
Lòng phàm này ngấm bùa si em rồi
Cứu giùm ta với em ơi… !
Hạ 09
LỬA HOANG
Em hoang dại chín đàn bà
mông nầng nậc nẫy, đùi nà nõn thơm
ngực săn căng sít vòng ơm
siết ghì đì rụi lửa rơm anh hùng!
Quại quằn oằn chín tầng không
Tiêu diêu phiêu đỉnh non bồng mưa mây.
Ái ân dâng trọn tình này
huy hoàng tàn tắt, hẹn ngày sau chi?
tận cùng vắt cạn mê si
mai này thục nữ nhu mì xếnh xang!
Tôi tan chảy mộng thiên đàng
em rừng rực ánh lửa hoang đàn bà
dẫu đời còn nửa sát-na
lạy trời, xin vẫn cứ sà vào em!
11/2011
ĐỌC LẠI THƠ MÌNH
Nửa đêm đọc lại thơ mình
Chống chênh vênh điệu tang tình đù đưa
Tuổi học trò yêu cù cưa…
Em sang bến khác, muối dưa tanh bành.
Rớt bảng vàng, mộng chiến binh
Kiêu phiêu trận mạc, bạt linh lang đời!
Ô hô! Phận số ông trời
Bắt làm lính kiểng giữa thời nhiễu nhương…
Ba năm tám tháng quân trường
Quân hàm gỡ xuống, giảng đường trèo lên
Đăng trình nhẹ bước thênh thênh
Giựt mình, chân khựng trước miền non cao!
Ngẩn ngơ mơ sắc hoa đào
Lương vương sương khói tiêu dao non ngàn
Xếp ba-lô bên thung vàng
Đời nay thay mộng đồng sàn xứ hoa!
Em từ vô thủy hiện ra
Trưng đàn tiệc nữ non nà nõn tơ.
Hồn tôi vào độ xác xơ
Yêu cạn kiệt, tiệt giấc mơ nghê thường.
Thơ tôi vào độ miên trường
Men lòng nồng rượu yêu đương hương đầy.
Em tôi vào độ hây hây
Đằm thao thiết, siết vòng tay ngục tù.
Giang hồ chùn bước lãng du
Trụ nhiên yên phận lao phu bên nàng!
Bài ca Ở trọ Non ngàn
Đàn vang Khúc mộc ngân tràn cung mơ;
Thơ tình từ độ ngu ngơ
Qua miền miên tịnh cập Bờ Không em.
11.25
Truong Vu Giang









