Nông Thị Hưng tháng giêng mọc giữa thung xanh

696

09.3.2018-10:45

Yêu

 

Lỡ yêu rồi xuân có chờ không nhỉ

Những nụ hồng hé nở góc trời xa

Ta lặng ngắm niềm vui trong đáy mắt

Của một người thương mến vừa đi qua!

 

 

Buồn tình

 

Ba mùa không đi nương

Bảy mùa không qua rẫy

Con chim hót tiếng gì chẳng rõ

Bước chân đi líu ríu vào nhau

 

Mặt trời không nắng mau

Vầng trăng đầy u ám

Ra cửa trước thì mưa tuôn

Bước cửa sau cơn giông ầm ầm đổ xuống

Cầm dao xông tới

Cái lưỡi cùn hỏi mày đi đâu?

 

Ngồi khóc thút thít

Than thở một mình

Bấm ngón tay tính ngày tính tháng

Bao giờ mới được thành đôi

 

 

Về bản

 

Tháng giêng mọc giữa thung xanh

Anh đi bảy ngày mới ngắt được một lá

Anh thức bảy đêm mới hái được một bông

Về bản càng đi càng thấy nhớ

Cái nhớ tan trong người

Cái nhớ đọng trong tim.

 

Về bản

Đôi chân như con ngựa thèm ăn

Đôi chân như con ngựa thèm uống

Núi cúi đầu thấp hơn đầu gối

Gùi cô gái trên lưng…

 

 

Về với rừng tôi chỉ muốn được yêu

 

Những con kiến dẫn đàn đi tìm bạn

Rời tổ yêu về phía mặt trời

Qua ghềnh đá cheo leo dẫu bò đi khó nhọc

Vẫn giữ đội hình bằng những cặp râu.

 

Những con thằn lằn cũng rất đáng yêu

Gặp cơn giông chúng ngó nghiêng tim bạn

Lo mưa về dòng trôi như thác

Bão táp tràn trề rừng chẳng đứng được yên.

 

Những con chim suốt cả mùa ngâu

Đôi cánh che thân vẫn líu lo ca hát

Từ cánh đồng bỗng vang vang khúc nhạc

Về với rừng tôi chỉ muốn được yêu!

Nhà thơ Nông Thị Hưng

 

 

Tết quê hương

 

Ngày cuối năm về quê chiều đã muộn

Con đường đi chỉ một vệt ánh đèn

Bước vào nhà nhìn nhau qua màn tối

Chỉ nụ cười lấp lánh sáng trên môi.

 

Ngày cuối năm tôi nằm với quê hương

Nhìn vào đêm mà trời kia vẫn sáng

Nắng vẫn trải soi từng chùm quả ngọt

Thấy mùa màng chim lượn hót râm ran.

 

Ngày cuối năm tình nghĩa rót sang nhau

Chị Bắc em Nam dẫu xa mà ấm cúng

Điện thoại nối dài sẻ chia sớm tối

Tình nghĩa đong đầy, yêu lắm tết quê hương.

 

NÔNG THỊ HƯNG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Trần Hoàng Vy & những phụ nữ trong ta

>> Phan Cát Cẩn khí lạnh dâng đầy cô đơn

>> Lê Thuý Bắc khát cháy bờ môi

>> Đặng Huy Giang chỉ có người là chẳng giống người hơn

>> Nguyễn Thúy Quỳnh bình thản một vòng quay mới

>> Nguyễn Trọng Hoàn như là đi biển

>> Nguyễn Đăng Khương đỉnh hy vọng

>> Doãn Minh Trịnh chạm vào cõi lòng mê mải

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…