(Vanchuongphuongnam.vn) – Quê em/ Xứ sở nhiều cồn/ Tôi về rồi nhớ/ Chiều hôm thương thầm/ Đò ngang cách trở bao năm/ Lá thơ viết muộn đôi lần rồi thôi…

Ảnh Internet
Nước vo phập phồng
Nhớ lần ấy
Tôi sang đò
Đây bờ sông Hậu
Nước vo phập phồng
Bên kia
Có một người trông
Đón làn gió mát
Giữa lòng chiều thương
Quen em
Từ độ thu hường
Thì ra
Cô giáo trẻ đương xuân thì
Quê em Vĩnh Lộc Bình Di
Sông dài dài rộng
Sá gì đò giang!
Thương em
Cô giáo trường làng
Bên đàn em nhỏ
Chăm ngoan học hành
Đầu cồn
Sông Hậu lượn quanh
Ngõ ra Châu Đốc
Tròng trành ngã ba
Vĩnh Trường
Tên đẹp vậy mà
Đất đai bồi bãi
Phù sa mở màng
Nhà sàn cao ráo dọc ngang
Hàng keo trái đậm
Xanh tàng me non
Quê em
Xứ sở nhiều cồn
Tôi về rồi nhớ
Chiều hôm thương thầm
Đò ngang cách trở bao năm
Lá thơ viết muộn đôi lần rồi thôi
Giờ em xa xứ
Xa người
Nửa vòng trái đất
Buồn vui nỗi sầu
Nhớ về Vĩnh Lộc rất lâu
Chiều em bên ngõ
Tình đầu tôi yêu.
Trở lại đồng bưng
Quê mình
Thương lắm ca dao
Mẹ treo nỗi nhớ
Thuở nào còn đây
Anh đi từ ấy phương này
Khúc trăng sắp lặn về Tây xóm biền
Quê mình
Thao thức tháng giêng
Nhớ con cá ục
Dưới triền xanh rêu
Sương đêm
Lành lạnh sương nhiều
Bắp khoai trổ ngọn
Chắt chiu phía bờ
Quê mình
Tiếng vạc ngây thơ
Mạ non đợi nước đang chờ trổ bông
Cò trưa cúi mặt quặn lòng
Nằm nghe đất thở
Gió giông bao mùa
Mái nhà mẹ cứ già nua
Miền quê ký ức
Như vừa mới qua
Khói lam còn ấm chiều tà
Nhà khơi bếp lửa
Tiếng cha lặng thầm
Cha ngồi
Vẻ mặt trầm ngâm
Hằn lên vết sạm
Bao lần chưa nguôi
Nơi đây cố thổ quen rồi
Tổ tiên đã chọn quê ơi trở về.
Mùa hoa Đỗ quyên
– Cho em và đoàn tpHCM
đi phượt lên vùng cao Tây Bắc.
Đỗ quyên
Sương chạm
Mây trời
Em
Nương phía nắng
Xa xôi phía rừng
Thung đèo
Lượn dốc sau lưng
Vài cô sơn nữ
Gùi từng đãi ngô
Xanh xanh
Gió hú đỉnh mờ
Non và non thẳm
Em ngơ ngẩn lòng
Đỗ quyên
Sắc đỏ thong dong
Gợi tình “lữ khách má hồng” về đây
Em đi săn ánh chiều nay
Ngắm mùa hoa đỏ
Sắc ngày Đỗ quyên
Sương giăng
Mây bạc hảo huyền
Hoàng Liên Sơn đó
Rừng thiêng
Tuyệt vời!
Em qua triền đá chơi vơi
Bàn tay níu vội
Sắc trời cỏ lau
Thương miền biên viễn
Mai nào
Đồi nghiêng
Vực hẳm
Chênh chao bóng người
Đỗ quyên
Làm bạn rừng ơi
Chúc mừng em nhé
Yêu rồi Sa Pa
Lai Châu
Dải lụa sơn hà
Em về Tây Bắc
Cho ta cùng về.
L.P








