Quang Chuyền – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

46

Ngắm người ví như ngắm hoa Người vừa thoáng gặp, nhận ra nết người/ Bao nhiêu gương mặt ở đời/ Cái duyên là sợi tơ trời níu nhau…

Nhà thơ Quang Chuyền

Thoáng qua gương mặt
Ngắm người ví như ngắm hoa

Người vừa thoáng gặp, nhận ra nết người

Bao nhiêu gương mặt ở đời

Cái duyên là sợi tơ trời níu nhau

 

Người ơi! Người có qua cầu

Trăm năm may rủi, khổ đau, đọa đầy?

Vui đau chìm khuất lòng tay

Thiên đường, địa ngục nơi này mà ra

 

Trời trao duyên phận thôi mà

Xui em đến ở chung nhà cùng tôi

Tảo tần, nước mắt, mồ hôi

Mặt em hóa tấm gương soi lòng mình

 

Ai kia, dáng nét thân tình?

Ai kia, cái thật không dành cho tim?

Nào đâu “trông mặt, đặt tên”

Những ai cần nhớ, cần quên trong đời?…

Người ơi! Xin hãy yêu người

Mối duyên giăng sợi tơ trời níu nhau.

                       Tân Bình 22-2- 2024

 

Gửi tặng Sài Gòn

 

Sài Gòn tôi đến, tôi đi

Tôi cưu mang với những gì…tôi yêu

 

Đâu đây dáng nhịp cầu Kiều

Bắc qua hai phía giàu nghèo dòng sông?

Làm nên cái có từ không

Dấu chân mở cõi chìm trong sình lầy

Người cùng với đất, với cây

Lấy đêm để tạo nên ngày vàng son…

 

Tôi trong nhộn nhịp Sài Gòn

Lắng dòng nhạc Trịnh, vui buồn chiến tranh

Tôi trong bề bộn Bến Thành

Ngắm đồng Nam Bộ tươi xanh quầy hàng

Tôi trong tấp nập, rộn ràng

Dõi xe kéo phố, chen làng, lấp mây…

 

Buồn vui trao gửi nơi này

Cái nơi tôi hóa tháng ngày thành quê

                                                   Tân Sơn 2024

Quanh chỗ ta ngồi

 

Ta đang lưu dấu vơi đầy

Phía kia nắng sáng, bên này trăng tan

Ta đang ở giữa thời gian

Nghe rừng nước cuốn, đất than, làng chìm…

Ta đang ở thiếu bình yên

Người e dịch bệnh, người tìm thân nhân…

 

Dất thì vẫn đất dưới chân

Nơi ta sẽ đến tưởng gần, mà xa

Nhà thì nhà vốn của ta

Đời như kẻ trọ nương qua tháng ngày

Em là em của ta đây

Thương nhau, thương đến cạn ngày, còn thương…

 

Xa kia, xa một con đường

Đâu xanh sông núi, đâu gương mặt người

Nơi ta chiu chắt đứng, ngồi

Một câu thơ viết, một đời chưa xong

Người ơi người có biết không

Ta đang ở cõi mênh mông tìm người?

                         Rằm giêng 2024

 

Lang thang qua phố

 

Lang thang, lang thang, lang thang

Ta qua phố xá tìm làng ngày xưa

Bất ngờ gặp má bán cua

Ngồi ngoài mép chợ, nắng lùa chang chang

 

Lang thang, lang thang, lang thang

Đâu đây loa vọng tiếng làng “ầu ơ”

Lời ru khuất tự bao giờ

Ai thương, ai nhớ, ai chờ, ai mang?

 

Lang thang, lang thang, lang thang

Ơ kìa trăng phố gieo vàng lẻ loi

Lầu cao che khuất nẻo trời

Ơ kìa mái thấp khát nơi trăng về…

Phố Sài Gòn 2024

 

Ca dao mới

 

Sài Gòn

Góp gom cái mất, cái còn

Tìm câu lục bát Sài Gòn tặng em

 

Sài Gòn lắm lạ, nhiều quen

Ai thăm Chợ Lớn, chớ quên Nhà Rồng

 

Sài Gòn viên ngọc Viễn Đông

Ai từng đến đó, hẳn không muốn về…

                         Tân Bình xuân 2024

Nguồn VC TPHCM