Bùi Đức Hiền – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

77

Gửi Sài Gòn chút bâng khuâng/ Người xưa tình cũ có lâng lâng buồn?…

Bùi Đức Hiền

Gửi Sài Gòn

 

Hay tin sáo đậu hiên nhà

Xe hoa váy cưới lượt là khuôn trăng

Gửi Sài Gòn chút bâng khuâng

Người xưa tình cũ có lâng lâng buồn?

 

Cơm tấm Sài Gòn

 

“Đói no một vợ một chồng
Một niêu cơm tấm dằn lòng ăn chơi”

 

Quê xưa gạo vỡ gạo rơi

Nhà nghèo cháo loãng nổi trôi qua ngày

Sài Gòn cơm tấm lạ thay
Giao thoa ẩm thực Đông Tây khéo hòa

 

Cơm sườn, bì trộn, chả hoa

Mỡ hành béo ngậy đậm đà mắm chua
Nĩa thìa chấp đũa ghen đua

Lanh canh đĩa chén gió đùa hàng me

 

Lê la cơm tấm vỉa hè

Đời vui tôi bạn cứ toe toét cười.

 

Tình ta mưa nắng Sài Gòn

 

Nỗi buồn vương giọt nắng

Trên khóe mắt em cười

Sài Gòn như xa vắng

Dẫu trên phố đông người

 

Anh quay về quê mẹ

Để hồn em chơi vơi
Mắt em nào đẫm lệ

Mà mây phủ góc trời

 

Sài Gòn nuôi anh học
Sài Gòn yêu thương anh

Sài Gòn luôn đùm bọc

Cùng tình em chân thành

 

Giữa hai mùa mưa nắng

Thói đỏng đảnh ông trời
Chợt mưa rồi chợt nắng
Chỉ tình của anh thôi?

 

Anh bảo anh nhạy bén
Anh nói anh thích nghi
Chất Sài Gòn trọn vẹn
Sao đành lòng bỏ đi?

Không thể nào chung bước

Nắng và mưa yêu nhau
Gặp nhau trong chớp nhoáng
Để rồi đau và đau!

 

Cặp đôi mùa mưa – nắng

Bền chặt với Sài Gòn
Tin tình ta cũng vậy
Nắng mưa tạo vuông tròn.

Ảnh minh họa

Bồng bềnh tình ta

(Nối vần ca dao)

 

“Ai về Bà Điểm, Hóc Môn

Hỏi thăm người ấy có còn hay không”

Để tôi kiếm sợi chỉ hồng

Trầu cau biện lễ tang bồng đời trai

 

“Nhà Bè nước chảy phân hai

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”

Em đây chưa bén câu thề

Trái tim vẫn đứng bên lề mong manh

 

“Anh ngồi quạt quán Bến Thành

Nghe em có chốn anh đành quăng om”

Được lời em tỏ mừng rơn

Anh tin tình sẽ bông đơm nẩy chồi

 

“Bao giờ Chợ Lớn hết vôi

Em đây hết đứng hết ngồi với anh”

Trên trời có đấng cao xanh

Dưới sông có bậc minh anh ngự đài

 

“Chừng nào đá nát vàng phai

Cửu Long hết nước mới sai lời nguyền”

Anh đây khuôn mặt chữ điền

Trọng nhân nghĩa chẳng ngại phiền dọc ngang

 

“Xa gần giữ nghĩa tào khang

Chớ ham quyền quý đá vàng xa nhau”

Mong anh chung thủy trước sau

Chung xây hạnh phúc trầu cau mặn nồng

 

Đôi ta hai trái tim hồng

Sài Gòn nơi ấy bềnh bồng vườn yêu.

B.Đ.H