Nhà thơ Lê Huỳnh Diệu
SÂN GA MÙA HẠ
Hạ vẫn vàng hàng cây thắp nắng
Phượng vẫn hồng ngập lối chân ai
Đời chảy trôi đi theo tháng ngày
Riêng khúc hạ về vẹn nguyên nô nức
Mùa hè mến thương cao vút cánh diều
Góc phố nhỏ xôn xao màu hoa tím
Có một mùa khác thường ơi hạ!
Em tấp tểnh bước chân vào đại học
Em sĩ tử bút nghiên chờ ứng thí
Quên cuộc vui chữ nghĩa dùi mài
Những chat, mail, hip-hop, phim Hàn…
Những game online, truyện dài Nhật Ánh…
Chiều lang thang quán Phố hẹn hò
Gác lại tất cho giấc mơ vào đại học
Một con đường ngả rẽ khác nhau
Mùa hạ mười hai – sân ga đầu thời trẻ
Chẳng thể dừng lâu khi chân trời phía trước
Hoài bão ước mơ vẫy gọi tuổi xuân
Như cuộc sống cây đời căng nhựa thắm
Như nhạc chuông di động reo vui
Mùa hạ mười hai và những chuyến tàu.
NHẶT
Mùa hè qua song cửa
làm rơi cánh phượng hồng
nắng soi vào đáy mắt
giã biệt rồi buồn không
ai đi qua mùa cũ
trời chợt nắng chợt mưa
có người bên song cửa
thổn thức nhặt mùa xưa…
GIAI ĐIỆU THÁNG NĂM
Mưa rào dấu thăng
phượng hồng dấu lặng
mùa hạ nốt trầm
ve ngân sol mí
tháng hạ mùa thi
ai nhắc thầm thì
mùa thiên di cũ
giai điệu tháng năm
(Cho con và bè bạn 12)
L.H.D