(Vanchuongphuongnam.vn) – Đậu, ngô áo nắng núi đồi/ Sợi lanh nắng toả tay người dệt thêu/ Thông reo vi vút sáo diều/ Nắng phơi mây tím đón chiều trăng lên…

Ảnh Internet
Sợi nắng cao nguyên
Cao nguyên khoáng đạt trời mây
Cải hoa vàng nắng nhuộm đầy thung sâu
Điệp trùng núi tựa vai nhau
Uy nghi đền tháp, bắc cầu mây qua
Thác reo trắng dải lụa là
Lung linh điện sáng bản xa sương mờ
Trường xây ríu rít trẻ thơ
Bê tông đường mới sóng xô lên trời.
Đậu, ngô áo nắng núi đồi
Sợi lanh nắng toả tay người dệt thêu
Thông reo vi vút sáo diều
Nắng phơi mây tím đón chiều trăng lên
Vạn thuyền bóng núi dịu êm
Đưa chân du khách thăm miền thạch hoa
Tiếng khèn cõng nắng thung xa
Trải lên triền đá mượt mà xanh non
Đá se từng sợi nắng thơm
Dệt xanh cánh võng ru hồn cao nguyên ./.
Lời hứa trái tim người lính
Hơn 40 năm rồi…
Anh đi tìm em
Âm thầm và nghiệt ngã
Xuyên đông gối hạ
Địa chỉ của em:
Lá thư xanh “Toạ độ”
Như những con tàu không số
Không ghi xóm thôn, khu phố
Chỉ nét chữ xinh xinh
Mang tâm tình em gái nhỏ
Cánh thư năm xưa
Băng mình trên chiến hào điểm tựa.
Tươi thắm đỏ mùa hoa
Bao mùa trăng đi qua
Bao mùa hoa chín trái
Em đang nơi đâu?
Vẫn mờ xa ngái…
Để anh gần thất hứa với tim yêu
Năm tháng phủ dầy những sợi tóc muối tiêu
Thời gian ngược xuôi xa thêm và ngắn lại
Anh vẫn đi tìm em mê mải
Trên mọi nẻo đường có thể
Bởi tim anh đã hứa:
“Sẽ tìm gặp em khi chinh chiến trở về”
Em ơi! em đang nơi đâu?
Đất nước mình bao la sông suối
Trăng trên trời cao hẹn hò có tuổi
Anh tìm em biết đến bao giờ…?
Một trang thơ xanh
Ấp đỏ trăm ngàn thương nhớ
Trái tim người lính năm xưa
Vẫn vẹn nguyên
Lời hứa
Đi tìm em
Phía ấy bình minh…!
Hào khí Sơn La
Cô gái Thái má hồng như táo chín
Búi tóc đen “tằng cẩu” cực kì duyên
Gió chiều hè chải mượt tóc cao nguyên
Nắng mênh mang dâng hương ngào ngạt
Quảng trường rộng thênh thang bát ngát
Sơn La quê em mận ngọt chè thơm
Thảo nguyên xanh mát lành dòng sữa
Điệu xoè hoa đoàn kết yêu thương
Chiều Sơn La chín lựng hoàng hôn
Chúng tôi đến thăm cây đào Tô Hiệu
Ngục đá, tường xây, gông, cùm các kiểu
Không ngăn được hào khí quật cường
Những ảnh hình kí ức đau thương
Lời thuyết minh nghẹn trong nước mắt
Những người con kiên trung bất khuất
Ngàn năm sau còn sáng mãi tên anh
Sơn La giờ đẹp như bức tranh
Thuỷ điện lớn nâng tầm thời đại
Những công trình nguy nga vững chải
Sáng ngời thêm hào khí Sơn La.
H.Q









