(Vanchuongphuongnam.vn) – Như là tuyết tan ra trong vắt/ Kí ức buồn hóa đám bụi vàng/ Như là mây hoá cơn mưa mật/ Tưới xanh đời nảy lộc Xuân sang…
Ảnh minh họa
Tạ ơn đời
Như là tuyết tan ra trong vắt
Kí ức buồn hóa đám bụi vàng
Như là mây hoá cơn mưa mật
Tưới xanh đời nảy lộc Xuân sang
Tiễn năm cũ – một rừng phiền muộn
Lớp lớp mây lấp bóng nhạn bay
Thơ vạn chương tỏ bày sao hết
Chạm lãng quên vẽ nét hao gầy
Lệ chôn hoa bốn mùa ai tỏ
Duyên tình hồng thoáng tựa mây bay
Con chim khóc thương bức tượng vỡ
Chợt nghiêng tìm tiếng nứt mầm cây
Ô Xuân đến Xuân tràn qua cửa
Mở tung lòng đón gió dậy hương
Tạ ơn đời ta còn vui thở
Và trái tim còn nhịp yêu thương
Nhớ cha tôi
Một cành cây chạm vào cửa sổ
những cái bóng nhảy múa
thầm nhắc những kỷ niệm
mỗi mùa đi qua
tôi nhớ cha thân yêu!
khi lá rơi dưới ánh trăng
khoảnh khắc hoạ một bức tranh
gợi nhiều cảm xúc
ba ngồi ôm đàn rí rách
lặng bên hiên
khi tôi ôm mẹ, ba cười âu yếm
thoảng hương tóc mẹ khi cúi xuống hôn tôi…
Rồi chúng tôi như cánh chim trời bay đi muôn ngả…
Tháng năm trôi qua
đời tôi dòng sông đi mãi
xứ lạ thành quen
những đêm chong đèn đọc sách bên hiên
vọng về tiếng đàn rí rách
nhớ thời thơ ấu xa mất
nhớ bữa cơm ấm áp đơn sơ
nhớ những câu chuyện ba kể
để ước mơ của tôi bùng cháy…
Cha đã ra đi trước bình minh,
ngay trước khi mặt trời chiếu sáng.
tôi thấy giọt sương trong mắt mẹ,
nói với tôi rằng cha đã đi rồi.
Từ đó tôi thật sự biết cuộc sống này hữu hạn.
Những chiếc lá chạm vào khung cửa,
thổi bằng tất cả sức mạnh của nó,
nhắc nhở tôi về sức mạnh cha cho
lòng can đảm
vượt qua những khó khăn
tìm thấy chính mình trong ánh sáng của riêng tôi.
Hạt cát
Không khởi đầu, kết thúc
Hạt cát lăn lăn tròn
Mang linh hồn sự sống
Làm người biết ghét thương
Có bao nhiêu hạt cát
Hoá pha lê long lanh
Có bao nhiêu hạt cát
Lăn lăn cuộc đời mòn
Như giọt nước nhỏ xuống
Khởi đầu một đời xanh
Như giọt nước nhỏ xuống
Rồi khô nhanh… khô nhanh…
Không khởi đầu, kết thúc
Hạt cát chạy vòng quanh
Khác nhau là cát bụi
Hay pha lê trong ngần
T.D