Tháng Bảy Sài Gòn – Chùm thơ Vũ Hùng

9

Tác giả Vũ Hùng

 

THÁNG BẢY SÀI GÒN

 

Sài Gòn phơn phớt sắc thu,

Sáng ra lãng đãng sương mù ven sông.

Nắng trưa mỏng mảnh oi nồng,

Chiều giăng mưa trắng gió lồng hẻm sâu.

Ngậm ngùi tháng Bảy giọt Ngâu,

Lắt lay chiếc lá vàng nâu trên cành.

Tìm đâu chiếc áo thiên thanh,

Nón nghiêng quai tím ngày xanh bên cầu?

Người đi để lại nỗi sầu.

Bao thu lá rụng mái đầu điểm sương?

Vẫn còn nguyên đó mùa thương,

Vẫn còn nguyên đó con đường mưa bay!

 

MƠ CHI…

 

Mơ chi 

Tuy Viễn, Phù Ly,

Đất cằn sỏi đá củ mì vênh veo.

Mơ chi 

Vũng giã khổ nghèo,

Cù Mông chất ngất liệu trèo có qua.

Mơ chi 

Đất Võ đường xa,

Chang chang nắng đổ cháy da tứ bề

Mơ chi 

Nửa mảnh trăng thề,

Câu thơ lục bát vụng về, người ơi!

Mơ chi 

Duyên phận cuối trời

Rau răm cay đắng nặng lời thị phi?

 

THÁC ĐEN

 

Về Quy Nhơn ghé Thác Đen*,

Cái tên lạ hoắc chẳng quen chút nào?

Nước từ trên đỉnh núi cao,

Trườn qua vách đá rào rào rơi nhanh.

Như là rơi xuống không phanh

Bọt tung trắng xóa âm thanh rộn ràng.

Nước rơi pha chút nắng vàng,

Sóng sa sóng sánh non ngàn hoang sơ.

Thác Đen đẹp đến sững sờ,

Phim trường kiếm hiệp bất ngờ lắm thay!

Dắt tay nhau đến Thác này

Bụi đường giũ sạch tháng ngày bon chen.

Về Quy Nhơn ghé Thác Đen

Dường như phiền muộn, nhỏ nhen vơi dần!

Nghe lòng phơi phới lâng lâng

Đôi câu lục bát trong ngần tặng em!

V.H

*Thác Đen cách tp Quy Nhơn 8km, đi bộ vào thác khoảng 30 phút.