Tháng giêng –  Chùm thơ của Liên Phương

84

(Vanchuongphuongnam.vn) – Gặt mùa trên sóng Cửu long/ Mà thương vời vợi / Ấm nồng tháng giêng.

Ảnh minh họa

Tháng giêng

 

Em ơi! Đã đến mùa xuân

Một lần nữa

Lại một lần đón đưa

Tiết đông đang chuyển sang mùa

Nhà ai trước ngõ

Trổ chưa hoa kèn

 

Lưng chừng tháng chạp

Chướng lên

Gió sông thổi tạt

Bập bềnh mái đưng

Mẹ ta sàng gạo nếp lừng

Bên nồi bánh tét đón xuân vui vầy

 

Em ơi!

Về đó miền Tây

Con đường mấy chặng

Nắng ngày bụi giăng

Thương ai lỗi hẹn bao lần

Nặng tình quê cũ

Tháng năm xa làng

 

Tháng giêng 

Giai điệu lan man

Bầu trời nắng ngọt

Sắc vàng thanh thao

Ngoài kia én lượn xôn xao

Tháng giêng trở lại

Dạt dào nhớ quê

 

Cho em lối nhỏ ta về

Đường thơm

Hương rạ

Đam mê cánh đồng

Gặt mùa trên sóng Cửu long

Mà thương vời vợi 

Ấm nồng tháng giêng.

 

Chuyến tàu chiều xuân

 

Người về 

Trở lại cố hương

Thăm làng quê cũ

Con đường chiều xuân

Chuyến tàu đợi khách bao lần

Vẫn là cảm xúc bâng khuâng trải lòng

 

Về đây bến nước 

Dòng sông

Về đây khói bếp 

Tỏa hồng tuổi thơ

Nhớ đêm giả gạo trăng mờ

Thơm nồi bánh tét 

Ngày xưa vui vầy

 

Cây nêu dựng trước hàng mai

Nhớ đàn em nhỏ lược cài mà thương

Bao năm ký khôn lường

Niềm riêng của kẻ ly hương thuở nào

 

Nhớ chiều mẹ đợi làm sao

Con về chưa kịp 

Bên rào mẹ trông

Lần tay bậu cửa gió đồng

Hình như mắt mẹ nỗi mong vậy mà 

 

Chuyến tàu 

Rời khỏi sân ga

Đưa người trở lại quê nhà 

Chiều xuân…  

            L.P