(Vanchuongphuongnam.vn) – Tháng sáu về, mang theo cái nắng vàng như rót mật xuống những con đường quen. Buổi sáng mở cửa ra đã nghe mùi hoa cỏ ngai ngái sau cơn mưa đêm, nghe tiếng ve bắt đầu râm ran trên vòm phượng đỏ. Tháng sáu luôn đến rất nhẹ, nhưng lại đánh thức trong lòng người biết bao ký ức cũ.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Có những chiều tháng sáu, bầu trời xanh đến nao lòng. Mây trôi lững thững như chẳng vội vàng điều gì. Lũ trẻ ríu rít bên sân trường, tay chuyền nhau những trang lưu bút cuối năm, mắt long lanh niềm vui nghỉ hè. Người lớn nhìn mùa hè của con trẻ mà vừa mỉm cười, vừa thấp thoáng một nỗi lo toan âm thầm. Hóa ra, càng trưởng thành, người ta càng ít sống cho riêng mình.
Tháng sáu cũng là mùa của những cơn mưa bất chợt. Có khi trời đang nắng chang chang, chỉ một lát sau đã mưa trắng trời. Những hạt mưa rơi xuống mái hiên nghe lộp độp, mang theo mùi đất ẩm quen thuộc của quê nhà. Người ta thường dễ nhớ một ai đó vào những ngày mưa như thế. Nhớ một bàn tay từng nắm rất chặt. Nhớ một ánh mắt đã từng khiến tim mình bình yên. Và cũng nhớ cả những điều tưởng đã ngủ yên trong quá khứ.
Có lẽ tháng sáu đặc biệt bởi nó đứng giữa những giao mùa của cảm xúc. Không còn cái dịu dàng của mùa xuân, cũng chưa chạm tới nỗi trầm buồn của mùa thu. Tháng sáu giống như tuổi trẻ, rực rỡ, nhiệt thành nhưng cũng mong manh và chóng qua. Người ta đi qua tháng sáu nhiều lần trong đời, nhưng chẳng có tháng sáu nào giống tháng sáu nào.
Đôi khi chỉ cần một buổi chiều ngồi lặng nhìn nắng nghiêng ngoài cửa sổ, nghe tiếng ve ngân dài trong vòm lá, ta chợt nhận ra thời gian đã đi qua rất nhanh. Những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn. Những con đường từng thân quen giờ cũng khác. Chỉ có tháng sáu vẫn trở về đều đặn mỗi năm, như một người bạn cũ lặng lẽ ghé qua để nhắc ta nhớ rằng: đã từng có một thời tuổi trẻ đẹp đến thế.
Tháng sáu không chỉ là một tháng của mùa hè. Với nhiều người, đó còn là miền ký ức. Là màu hoa phượng đỏ rực cuối trời. Là tà áo trắng đạp xe dưới nắng. Là tiếng ve gọi về một thời vô tư đã xa. Và cũng là khoảng lặng để mỗi người tự nhìn lại mình giữa bộn bề cuộc sống.
Rồi tháng sáu sẽ lại qua đi như bao tháng năm khác. Nhưng có những cảm xúc mà mùa hè để lại, mãi mãi vẫn còn nằm yên đâu đó trong trái tim mỗi người.
P.U











