Thiên Di và chùm thơ Vũ điệu ánh trăng

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng một cảm xúc đầy tràn của ảo ảnh, như mạch tâm thức của nỗi nhớ, hơi thở và nỗi đau, hòa quyện vào nhau để bùng cháy vào từng con chữ, nơi cảm xúc của người viết được chắt lọc và tự do trong vũ điệu của thời gian và tâm hồn. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Thiên Di – Vũ điệu ánh trăng.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Vũ Điệu Ánh Trăng 

 

Một mình, trải dài một bãi biển  

vầng trăng trong vắt, 

vầng trăng ảo ảnh  

với những con sóng xô vào  

 

Biển cả tạm biệt những kỷ niệm xưa  

đã đến lúc dừng chèo, 

trôi theo làn gió nhẹ  

có vũ điệu ánh trăng hoà con sóng dịu dàng

 

Đêm

con ốc nhỏ trả tiếng sóng cho đại dương  

thả tâm hồn vào bóng trăng nhẹ nhàng và tự do  

giai điệu valse lung linh vàng óng  

 

Tôi ngồi trên bãi biển, biển đang hôn tôi…  

Những nụ hôn mà gió không thể lấy đi  

 

Thôi đừng phí thời gian cầu xin gai nhọn trổ hương thơm  

Thôi đừng gieo hạt giống nơi sa mạc cằn cỗi  

Hãy tự do như ánh trăng đang khiêu vũ  

như cơn gió lướt đi cùng thời gian  

 

Nụ hôn lên thủy triều,

tôi hoà theo vũ điệu

SG, 20.4.2026

Giọt Buồn Của Di

 

Những giọt nước thanh thản như buổi chiều  

đôi mắt ngọt ngào của Di  

đang chở một nỗi nhớ  

 

Nếu có ai đó đến và gọi cô ấy  

uống ly nước có giọt nước mắt của Di –  

giọt lệ đó đáng lẽ khô trên cánh hoa  

khi bình minh thức  

có thể sẽ nghe hơi thở của biển  

 

Giọt buồn của Di chứa điều gì  

nếu đó là nỗi đau  

nếu đó là kỷ niệm  

hay là một niềm vui còn sót lại  

 

Giọt buồn của Di rơi  

tan hoá hạt nắng trên cát

 

Tuổi Hạ  

 

chim thả rơi giọt nắng  

hạ vàng ve râm ran  

bướm ong về mở hội  

môi ngậm giọt đắng tan  

 

Ô hay đời mưa nắng  

dòng thời gian trôi trôi  

Cà phê đá lách cách  

Nóng lạnh cũng hoà thôi  

 

đi trên những con đường  

có ngày mưa ngày nắng  

ồn ào và bình lặng  

mặt người lạ và quen  

 

hạ biết bao nhiêu tuổi  

phượng hồng cháy trẻ trung  

mùa đi năm tháng rụng  

lòng vẫn biếc màu xanh  

 

cứ hồn nhiên như hạ  

cháy – hãy cháy hết mình  

cứ hồng như sen hạ  

trong một sớm bình minh  

 

đón hai mùa mưa nắng  

thản nhiên cho hồn xanh  

đừng ai hỏi tuổi hạ  

hạ muôn đời trẻ trung

Tháng 4- 2026

Thiên Di