Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 26)

947

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN

Lặng thầm

lặng thầm phố

chú chim sẻ sà xuống cung đường

mổ hạt nắng rơi bên cửa sổ

ngơ ngác…

 

lặng thầm phố

những chuyển động âm thầm

đã tái sinh

sau những vật vã phát sốt

sau những sợ hãi lo toan

 

đời bình ổn sau chốt phong tỏa

người đã về sau dãy cách ly

lặng thầm rũ bỏ mọi ích kỷ

đón nhận sự trao gởi rộng lớn hơn

 

người người

bỗng yêu thương

nhà nhà đã chung tay

khắp nơi hướng về cơn sốt

 

chợt nhận ra

nhiều khi trong ồn ào

không sâu sắc bằng lặng thầm chia sẻ

khi lòng đã buông xuống

nhỏ nhen…

 

Thư cho anh

thư cho anh

em viết không nhiều

bởi ăm ắp nhớ nhung…

 

mỗi ngày một con số

mỗi ngày một khẩu trang

em chỉ nhận ra mình

khi nhớ về anh…

 

ở đây,

các bác các chị

các mẹ các cô

đã nuôi em từng ngày hơn nuôi chính họ

 

em lo cho đời một

đời lo cho em mười

mũi tiêm của em – người bác sĩ nhỏ bé

không bằng trái tim người miền trong

nhân nghĩa bao dung

 

họ có thể chết

nhưng không bao giờ từ bỏ

nỗi thương đời, thương người…

 

nên anh ạ,

thư viết cho anh, em chỉ nói về người khác

vì chúng ta luôn an toàn trong vòng tay rộng lớn

vòng tay đất phương Nam….
 

 

Bó hoa trên rào phong tỏa

có người mẹ,

lặng lẽ tiễn con vào vùng dịch

phấp phỏng lo âu…

 

ngày đêm con tình nguyện

cứu giúp những phận người neo đơn

dang tay vớt người yếu thế

chữa trị cho từng bệnh nhân

 

con quên mình vì đời

quên cả thanh xuân bay nhảy

con quên người yêu

để nhận lấy người yêu mình

những bệnh nhân yếu ớt

họ không thể thiếu con

 

nhưng một hôm,

con nhiễm bệnh

đâu hay mẹ ngậm tiếng nấc

thương con trong vùng phong tỏa

nước mắt cách ly đường về…

 

đứa em gái nhớ ngày sinh nhật

không thể tặng quà cho anh

em đặt bó hoa trên rào phong tỏa

 

có người dân phòng nhìn thấy

rưng rưng…

L.T.T.L (Lâm Đồng)

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 25)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com