Chùm thơ hưởng ứng cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 30)

996

Ảnh: Internet

TRẦN HOÀNG VY

Messenger từ Sài Gòn

Nửa khuya, tin nhắn từ Sài Gòn

“Thành phố mình giãn cách…”

Hẻm gầy, lối nhỏ dây giăng

Mặt tiền trống vắng!

 

Sài Gòn, phương Nam một thời cưu mang

Người phiêu bạt Bắc, Trung. Khốn khó

Người miền Tây, ước mơ nho nhỏ

Gác trọ nghèo qua thuở gian nan…

 

Sài Gòn năm xưa, một thời đi học

Giảng đường quen mắt thành thân

Mối tình nhỏ, bỏ quên đã khóc

Đường me xa, ngày hóa thêm gần?

 

Messenger thật khuya. Nửa vòng trái đất

Sài Gòn dịch bệnh rồi, thổn thức những trái tim

Phố giờ nằm im,

Thầy X. Cô Y. Bạn A… đã mất?

 

Ngày từng ngày, những cơn đau có thật

Đứa trẻ nào khát sữa? Cụ già nào thiếu cơm?

Sài Gòn nghĩa tình, thành phố thảo thơm

Những ATM gạo, bánh mì, oxy… sự sống.

 

Đêm hun hút, những cung đường

Thức những vì sao khuya mệt mỏi

Cái dấu móng tay, vầng trăng mỏng mảnh

Gió sông Sài Gòn thân thương!

 

Sẽ ửng lại một mặt trời mơi sớm

Những thủy chung, tình nghĩa Sài Gòn

Dịch, bệnh hết, chung tay xây lại

Hẹn sum vầy. Trân trọng những lòng son…
T.H.V

 

 

NGUYỄN LAN HƯƠNG

Sài Gòn ngày trở ốm

Sài Gòn những ngày trở ốm

Phố thưa vắng bóng người qua

Con chim bồ câu ngơ ngác

Quẩn quanh nhà thờ Đức Bà

 

Khẽ thôi, Sài Gòn đang ngủ

Gối đầu lên những đường hoa

Chiếc nhiệt kế đo bằng gió

Khẩu trang che mặt người qua

 

Thêm yêu Sài Gòn ngày nắng

Thêm nhớ Sài Gòn ngày mưa

Bâng khuâng hai đầu giãn cách

Thương nhau biết mấy cho vừa

 

Ừ thì tạm thời đóng cửa

Sài Gòn sổ mũi hắt hơi

Dăm hôm nghỉ rồi khoẻ lại

Mở toang đón ánh mặt trời..

27/6/2021

 

15 ngày

Đêm cách ly

Phố vằng vặc trăng

Gió quánh mùi cồn

Mùi cloramin B bảng lảng

Sài Gòn chìm trong nỗi đau

hốt hoảng

đợi chờ…

 

15 ngày ưu tư

15 ngày nhung nhớ

Những khuôn mặt bơ phờ

ẩn giấu sau chiếc khẩu trang

 

Thành phố oằn mình

chống dịch bệnh leo thang

Những tháp chuông uy nghiêm trầm tĩnh

Đất nghĩa tình

đóng cửa

thương nhau

 

15 ngày trên tuyến đầu

15 ngày đêm chiến tích

Cả nước hướng về Sài Gòn chống dịch

Thương nhau chia ngọt sẻ bùi

 

Rồi ngày đó sẽ đến Sài Gòn ơi

Đất lại mừng vui đón bạn bè hội tụ

Phố xưa rộn rã cờ hoa

Bão giông qua

thêm ấm những nụ cười.
 2/8/2021

 

Ta cất Sài Gòn vào nỗi nhớ

Có một khoảng trời Sài Gòn xanh như mắt người yêu

Tháng bảy tình ngâu Ngưu Lang hẹn hò Chức Nữ

Tiếng chim lặng giữa hai đầu nỗi nhớ

Phố lặng im

và gió cũng lặng im

 

Ta cất Sài Gòn vào sâu nơi trái tim

Ngày giãn cách sông Ngân Hà rộng mãi

Mắt em ngước níu sao trời ở lại

Nắng vàng bay

Ươm thành phố ngọc ngà

 

Ngày lặng ngắt

ta đi tìm bóng mẹ

Chiếc khẩu trang phủ kín cả đường hoa

Xe cứu thương hú những hồi vội vã

Nước mắt rơi ướt sũng cả chân trời

 

Ta vẫn thương

Thương lắm Sài Gòn ơi

Cửa khép lại, nhưng tấm lòng rộng mở

Hạt thơm thảo gieo trên cánh đồng nghĩa nhân màu mỡ

Ta cất Sài Gòn vào nỗi nhớ

Chờ hồi sinh.

8/8/2021.

N.L.H

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 29)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com