Thụy An với chùm thơ Dòng chảy xa bờ

Tác giả Thụy An

Dòng chảy xa bờ

             

Những cánh sóng uốn mình

Bạc đầu

Dồn dập xô bãi cát

Bỏ lại sau lưng biển khát

Dập vào bờ tung bọt trắng

Tan thân

 

Dòng chảy xa bờ

Khoảng biển lặng im

Giữa hai cơn sóng

Níu chân, cuốn người

Biển khát chực chờ

Người đuối sức

Tan thân

 

Khi trong em hay anh

Xuất hiện dòng chảy xa bờ

trong sóng tình

Là những khoảng lặng im

Có hay không

“Những phút xao lòng

ngoài chồng, ngoài vợ” ?

Dòng chảy xa bờ

Cơn sóng tình

Im lìm

Cuốn tất cả

Ra giữa trùng khơi

 

Biển khát 

Chực chờ…

 

Hoài niệm  

          

Trời vào hạ, em nhốt mây trên tóc

Trưa bồng bềnh tím khoảng trời xa

Vòng xe đạp thân quen reo trước hiên nhà

Hạ sang rồi, mùa chia tay lưu luyến

Màu phượng đỏ theo ai hoài niệm

Tiếng trống vang giòn trong trái tim yêu.

Lưu bút vội trao những dòng nhung nhớ

Áo trắng mùa thi rộn rã bao ngày

Giờ đã quá nửa đời tóc bạc

Tóc chẳng bồng bềnh như mây mùa thu

Chỉ còn tiếng vòng xe, tiếng cười chảy tràn ký ức

Hoa cúc trắng ngỡ ngàng, vụng dại lao xao

Cứ mỗi mùa phượng qua

Trong ta liêu xiêu nỗi nhớ

Hàng ghế trống sân trường

Mãi xa rồi

Phượng thôi cháy màu môi!

 

 Một mai rời phố nhớ gì?

                 

Khi bạn cần một bờ vai tựa

Ai đưa tay níu lấy muộn phiền

Khi nỗi buồn mang mây treo phố nhỏ

Ai là người cho bạn một niềm tin?

 

Cảm ơn đời giữ lại cánh hoa trôi

Chiều cuối phố để còn yêu trần thế

Cho người nhớ một mai rời phố nhỏ

Trong đêm đông vẫn le lói ánh đèn!

T.A