Ảnh minh họa, nguồn internet
Tiễn
(Cung Trầm Tưởng 1932 – 2022)
Chiều rơi, rơi một cung trầm
“Bao giờ buồn thế”, dịu thầm khúc ca *
Chiều không, rét mướt nhạt nhòa
Mưa lòng giăng tiễn tài hoa một thời
Sài Gòn trôi. París ơi
“Tiễn em” mắt lệ, tím lời yêu thương
Tàu đi trắng tuyết dặm trường
Tiến Anh hun hút con đường tiễn nhau
Núi Chứa Chan, 11/10/2022
Bài thơ “Chưa bao giờ buồn thế” (Cung Trầm Tưởng), Phạm Duy phổ thành ca khúc “Tiễn em”
Thơ tiễn bạn bụi đời thi sĩ
Bạn thành mây trắng bay rồi
Tài hoa Thi Sĩ Bụi Đời Thoại Nguyên
Lãng du khắp chốn ba miền
Một đời mê đắm diệu huyền thi ca
Gởi ân tình trăm khúc ca
Nghìn thi phẩm tuyệt ta bà ngất ngây 1
Yêu từng hương cỏ, giọt mây
Mái chùa trăng ngợp hồn say đến giờ 2
Phập phồng ngực hát Thu mơ
Tình bằng hữu đẹp hẹn chờ lai sinh 3
Bình Hưng Hòa cứ chùng chình 4
Đi –về chứng cõi nguyên trinh cát vàng
Tiễn Anh lòng nghẹn bàng hoàng
Đóa Hoa Gởi Lại tên Trần Thoại Nguyên! 5
Núi, 14.8.2024
- Tuyển Thơ, bài viết, Sheet nhạc…”Thơ Trần Thoại Nguyên” dày 700 trang do bạn thân tập hợp, in và tặng nhà thơ.
- Bài thơ “Đêm trăng leo lên mái chùa” nhà thơ viết năm 20 tuổi đăng trên Tập san Tư Tưởng – Viện Đại Hoc Vạn Hạnh Sài Gòn năm 1970.
- Hai câu lục bát nổi tiếng của nhà thơ “Gặp nhau đâu phải tình cờ. Từ vô lượng kiếp đã chờ đợi nhau” (Kỉ niệm trưa say thơ trong quán hoa vàng)
Lại về theo cánh chim di
(kỷ niệm ngày Trịnh Công Sơn mất)
Chảy tan nỗi niềm của nắng
Bồng bềnh khuya sương chiều hoang
Hồn phai muội mê dòng lặng
Ảo Thu từ độ Thu vàng.
Trót lệ yêu người buổi ấy
Suối khe mộng tưởng tràn xanh
Hương tình thơm thương đến vậy
Bến đời tóc thả long lanh.
Rong chơi nằm mơ mị cỏ
Ngậm buồn đếm hạt từ li
Cuối bờ nhân gian kịp ngộ
Lại về theo cánh chim di *…
Gia Ray chiều, 01/4/2021
* Từ trong ca khúc Trịnh Công Sơn
N.N.P